Thứ Hai, 9 tháng 10, 2000

NỐT NHẠC BUỒN MÙA XUÂN

 

 


NỐT NHẠC BUỒN MÙA XUÂN

 

Mùa xuân đến

Én tung bay         trong nắng.

Cỏ non xanh bừng tỉnh

Sau mỗi ngọn gió

Của mùa xuân đầy sức sống.

Mùa xuân            mùa xuân ơi

Về đây đem hạnh phúc            cho đời,

Còn tôi            sao không thấy

Hạnh phúc    hạnh phúc đâu.

Tôi nào biết

Tôi nào hay

Buồn cứ đến    lòng quạnh hiu

Và nhìn đấy     trước xuân này

Người vui cười           trong dòng đời nhộn nhịp

Còn ta sầu                   vui thú chút men say.

Tôi ngất ngây  trong xuân này

Buồn quá,

Chỉ cô đơn         vây hãm       quanh tôi

Chỉ lẻ loi                tôi với tôi.

Mùa xuân ơi    mùa xuân ơi

Người nghèo     được có thế thôi.

Người      yêu tôi

Đã bỏ tôi             từ lâu

Vì tôi nghèo                chẳng có          bạc vàng đô la,

Tôi chỉ có một tình yêu      chân thật

Trái tim này                tôi chứa đựng      đầy những yêu thương

Nhưng tôi vẫn mất nàng

Ôm khổ đau

Ngồi gặm nhấm      nỗi cô đơn  ngập đầy.

Vâng   tôi nào biết      mùa xuân

Kìa én bay

Nặng lòng rồi  kiếp     nhạc sĩ cầm ca

Tôi vẫn nghèo

Vẫn cô đơn     trước               đời…

 

 

10.2000

Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét