Thứ Năm, 15 tháng 6, 2000

MÙA XUÂN TRONG EM



Em ước gì khi mùa xuân đến?
Ước gì ư? Vâng em s ước
Cho mùa xuân mang những ấm no
Cho mùa xuân mang niềm vui mới
Tới mọi nhà, tới khắp mọi nơi…

Thứ Tư, 14 tháng 6, 2000

MUỘN XUÂN



Xuân về, ta mải vui đâu biết
Giấy trắng mực đen đang vẫy gọi
Không hay ta vẫn vui tháng ngày
Bỗng nghe chim hót dưng như tiếc
Mới tỉnh giấc nồng đã muộn xuân
Mới thấy tiếc sao ngày xuân đẹp

Thứ Sáu, 9 tháng 6, 2000

VỀ VỚI TÌNH MẸ BAO LA

 


 

VỀ VỚI TÌNH MẸ BAO LA

 

Con đang về với    mẹ yêu đây

Trong xuồng cong    bé nhỏ    gầy gầy,

Trên dòng sông quê mình xanh biếc

In nền trời    xanh thẳm bao la.

Đôi    ba con sóng     vỗ mạn thuyền nghiêng ngả

Thứ Năm, 8 tháng 6, 2000

MÃI YÊU EM

 

 


MÃI YÊU EM

 

Em có nghe   lời thì thầm     của nắng

Rất nhẹ nhàng          như mái tóc    em bay.

Em có nghe   lời thì thầm    của gió

Ngọt ngào như         lúc em   hờn giận.

Anh giữa đời   mê mẩn    

Thứ Tư, 31 tháng 5, 2000

ĐÊM TRĂNG CÔ ĐƠN



Ngoài trời trăng rọi tứ bề
Mà sao chẳng thể
Rọi
Nơi ta ngồi
Mình ta ngồi ngắm trăng thôi
Trăng ơi có biết

Thứ Sáu, 12 tháng 5, 2000

GIỌT LỆ ĐỜI THƯỜNG



Ô nhìn mấy kẻ đang vui
Vui trong hạnh phúc trưc bao người
Có hay không… núp, đằng sau ấy
Một đôi mắt tủi đứng vui… sầu…

Người vui trong tình yêu nhung gấm

Thứ Hai, 8 tháng 5, 2000

Nguyên Hữu

 

 


KIẾP LÁ VÀNG 1

 

Lá úa vàng

Dưới trời   mưa rơi

Lá tả tơi

Lìa cành    rơi xuống   đất.

Mưa vô tình

Thứ Bảy, 6 tháng 5, 2000

CON SẼ VỀ

 


 

CON SẼ VỀ

 

Trời xanh  thẳm           mênh mông   bao la.

Cụm mây trắng        bay qua    bay qua.

Và xa tít một cụm mây   đang đứng

Như    dáng mẹ tôi     đứng ngóng    chờ    tôi.

Ơi    mẹ yêu con hiểu    nỗi lòng mẹ

MÙA XUÂN TÌNH YÊU

 

 


MÙA XUÂN TÌNH YÊU

 

Thấp thoáng  xuân về trên đồng quê

Cho xanh chiếc lá     xanh  xanh biếc

Xanh biếc một mầu  tóc em xanh. 

Em đến với anh     mùa xuân ấy     

Cho mưa xuân đến rắc đầy lên tóc       

Thứ Ba, 2 tháng 5, 2000

PHONG LAN


Tôi tặng em nhành hoa chớm nở
Chẳng phải quà… nhưng cũng gọi quà thôi
Anh quê mùa như nhành hoa chm n
Ngơ ngác trước đời nhưng đầy sắc hương…

Nhành hoa ấy anh mang từ quê đấy