Thứ Sáu, 12 tháng 5, 2000

GIỌT LỆ ĐỜI THƯỜNG



Ô nhìn mấy kẻ đang vui
Vui trong hạnh phúc trước bao người
Có hay không… núp, đằng sau ấy
Một đôi mắt tủi đứng vui… sầu…

Người vui trong tình yêu nhung gấm

Nắng mưa à đâu có sao đâu
Thương ngoài đó… mấy thân nghèo lo sợ
Tr
ong dòng đời ruồng bỏ ai hay…

Còn ta vui trong những đắng cay
Ta cười trong cơn trào căm hận
Ta cười và khinh đời bội bạc
Ta cười với dòng lệ xót thương…

Ta nhắm mắt mà… giọt lệ đời cơ cực
Núp trong ta vật vã, rỉ, rò
Ta muốn vỡ để tan vào trong gió
Phiêu du thôi – mặc, quá khổ - cuộc đời…
GIỌT LỆ ĐỜI THƯỜNG
05.2000
Nguyên Hữu


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét