Chủ Nhật, 7 tháng 1, 2024

KHÔN BỀ BÁO ĐÁP

 

 


KHÔN BỀ BÁO ĐÁP

(Bê Năm Hai)

 

Con ơn cha

Nhiều như là biển rộng

Sông dài

 

Mặc kệ ai

Thứ Bảy, 6 tháng 1, 2024

BẤT LỰC

 

 


BẤT LỰC

(Lục ngôn bát cú)

 

Có nhiều thứ thật bình thường

Gây bất lực đến thảm thương

Chìa tay ra nhưng không thể

Cũng cùng cái cảnh thê lương

Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2024

BÊN TRONG PHỒN HOA

 


BÊN TRONG PHỒN HOA

 

Em nhìn phía đó lặng cười

Đông vui tấp nập lắm người ngược xuôi

Giàu, nghèo nhiều những cảnh đời

Bon chen bên dưới vùng trời của chung

Mỗi ngày mỗi vẻ, thế nhưng

Thứ Năm, 4 tháng 1, 2024

HẢO TÂM DẪN HƯỚNG


 

HẢO TÂM DẪN HƯỚNG

(Áp cú)

 

Cho người: phước báo sẽ nhiều hơn

Hơn ở đời mình sống thiện lương

Lương giả suy tàn nhờ giác ngộ

Ngộ tâm vượng mở thấy vô thường

Thứ Hai, 1 tháng 1, 2024

CẢM TÍNH

 


 

CẢM TÍNH

(Thất nhị nhất)

 

Những người nghèo nguồn thu nhập thấp

Thường cố

Chấp…

 

Nên cam chịu cuộc sống cực khổ

Thứ Sáu, 29 tháng 12, 2023

TRÍ TUỆ TRONG ĐÔI MẮT

 

 


TRÍ TUỆ TRONG ĐÔI MẮT

(Lục nhất tam)

 

Ánh sáng chiếu vào đôi mắt

Đen

Liền vội tắt…

 

Nhìn sâu vào trong đôi mắt

Thứ Tư, 27 tháng 12, 2023

NÀNG THƠ

 

 


NÀNG THƠ

 

Ta vẫn yêu và nhớ đến em mỗi buổi chiều

Trong veo trong nắng để cho ta nhiều mơ mộng

Đúng, rất là nhiều luôn, tinh khôi trong cuộc sống

Ta gieo những vần thơ từ những gì đáng yêu…

 

Em mềm mại, thướt tha, môi thắm và má hồng

Thứ Ba, 26 tháng 12, 2023

CÓ EM CHỜ

 


 

CÓ EM CHỜ

(Tung hoành trục khoán)

 

(Anh đừng quá say hương vị cuộc sống

mà chẳng nhớ có người thân)

 

Anh à gối mỏi hãy dừng chân

Đừng mải mê đi khất nữa lần

Quá hững hờ quên ai vẫn ngóng

Thứ Tư, 20 tháng 12, 2023

VẪN PHẢI SỐNG

 

 


VẪN PHẢI SỐNG

(Thập ngôn bát cú)

 

Soi lên mặt nước liệu thấy rõ đủ bóng mình

Ngẫm nhìn thế thời tự khắc biết được nhục vinh

Bao phán xét thì dòng thời gian vẫn trôi chảy

Dù buồn đau đêm - ngày vẫn như vậy: vô tình

Thứ Ba, 19 tháng 12, 2023

NƠI CÓ TÌNH YÊU

 

 


NƠI CÓ TÌNH YÊU

(Gieo vần nối)

 

Gió về cội, anh tìm em

Nước tìm nguồn, anh về vội

Em hành tội, đời nóng hổi

Tình hờn anh những cơn ghen…