Thứ Tư, 20 tháng 12, 2023

VẪN PHẢI SỐNG

 

 


VẪN PHẢI SỐNG

(Thập ngôn bát cú)

 

Soi lên mặt nước liệu thấy rõ đủ bóng mình

Ngẫm nhìn thế thời tự khắc biết được nhục vinh

Bao phán xét thì dòng thời gian vẫn trôi chảy

Dù buồn đau đêm - ngày vẫn như vậy: vô tình

Ngẩng cao đầu dẫu chỉ như là loài cỏ dại

Mầu lá vẫn xanh đâu cần to giống cột đình

Giữa chốn phàm tục tự gò thân không tục

Như người tu hành lặng bước về phía bình minh…

 

20-12-2023

Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét