Thứ Hai, 18 tháng 1, 2016

GÓC RỪNG



Khu rừng xanh
Dòng suối thanh
Tiếng chim ngọt
Giọt sương chót
Vấn vương đời
Níu cành hời

Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2016

GIẤC MƠ MÙA ĐÔNG



Trong giấc mơ: anh lặng với nỗi buồn
Anh chẳng biết… có thể anh lạc bước
Ở nơi này – xứ đó… rất xa xôi
Mình anh thôi đâu có ai cùng ngồi
Chiều loang bóng núi đồi hoang phờ phạc
Gió vu vơ những lời than thành khúc nhạc

Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2016

TA NỢ EM


Ta nợ em hơi ấm người chồng
Chân trời phiêu bạt cách ngàn sông
Tương lai có nở bông hoa thắm
Gửi tặng tình người năm tháng trông…

Ta nợ em một ngọn lửa hồng

Thứ Tư, 13 tháng 1, 2016

CHUYỆN NÀNG SÂU RÓM


Anh nhớ con đường chung lối nhỏ xưa
Có tiếng chim véo von chào buổi sáng
Có hàng cây già đan cành che nắng
An bước chân qua mỗi bận đến trường…

Anh nhớ con đường… trò nghịch của anh

Thứ Ba, 12 tháng 1, 2016

BIỆT KHÚC



Lắng nghe tiếng sóng
Giữa bầu trời rộng
Tiếng sóng cuộc đời
Dội từ tim người
Ai đang tới vội
Khi biết ta đợi

Thứ Hai, 11 tháng 1, 2016

ĐÓN XUÂN XỨ LẠ


Tết đến rồi này lặng mỗi ta
Nhìn xuân phát lộc tới muôn nhà
Thu lòng lỡ chạnh trời ban giá
Núp gối thương lầm đất tặng hoa
Pháo nổ trong tim cờ buồn hạ
Đào tươi trước gió cảnh vui hòa

Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2016

PHẬT NGỰ TRONG TIM



Chẳng để mai này nghiệp dữ trương
Lời dăn thức tỉnh chớ xem thường
Tu tâm tĩnh lặng thanh luồng khí
Dưỡng tính an hòa sáng cõi dương
Hỡi kẻ sai đường đau kiếp tận
Này ai lạc lối khổ luân trường

Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2016

NOEL ĐẾN MUỘN



Lâu rồi tôi ạ
Chưa về thăm nhà
Một no-el nữa nến hoa bập bùng…

Một nỗi sầu chung
Anh – tôi cùng phận

Thứ Năm, 7 tháng 1, 2016

CHUYỂN MÙA



Hàng cây già đời
Gắng gượng giữa trời
Chẳng cười chẳng khóc
Cơn ho khóc nhọc
Rơi sợi tóc bay
Sợi tóc thật gầy

Thứ Tư, 6 tháng 1, 2016

BẤT TỬ MẦU



Một khối mầu đâu phải mầu chung
Ai cũng trông đâu ai cũng tỏ
Người hơn người so chi lớn nhỏ
Một khối mầu cháy đỏ thương yêu…

Đôi mắt nhỏ nhìn đời giễu cợt
Những sang hèn giàu có bất chợt