Thứ Tư, 18 tháng 6, 2014

"CHƯA HỎI" CƯỚI

 

 


"CHƯA HỎI" CƯỚI
(Vĩ tam thanh)

Đôi mình ấp gió tẹo tèo teo
Chả mỡ vô tâm mẹo mẻo mèo
Biển vắng ru êm hoa hóa họa
Đồi hoang hát khẽ kéo keo kèo

Thứ Ba, 17 tháng 6, 2014

SỮA MẸ

 

 


SỮA MẸ

(Nhị tứ lục bát)

Sữa mẹ

Con nhé bú no

À ơi tuổi thơ giấc ngủ
Nâng niu mầm non mới nhú chào đời…

Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2014

GỌI ĐỜI

 

 


GỌI ĐỜI

 

Đường đời tấp nập những trò vui
Lặng lẽ riêng anh tủi ngậm ngùi
Bó chổi trên vai vừa bật khóc
Vàng xanh đỏ tím lệ hoen chùi…

 

 

Đường này hãy đỡ bước chân anh

Thứ Tư, 11 tháng 6, 2014

EM ƠI KỈ NIỆM

 

 


EM ƠI KỈ NIỆM
(Thập ngôn)

Con đường lá vàng đón bước chân thiếu nữ tươi
Nũng hờn tà áo mỏng mà quyến luyến gió trời
Mong manh như sương khói vương nốt nhạc thơ nổi

Giọt nắng lung linh thèm ôm ấp lấy nụ cười

Thứ Ba, 10 tháng 6, 2014

ĐÓN TIÊN

 


 

ĐÓN TIÊN
(Cửu ngôn bát cú)

Tiên nữ xuống trần rồi đó núi rừng ơi
Dáng ngọc thướt tha chim reo ca nức lời

Dòng suối hát gió nâng vần thơ nốt nhạc

Điệu trầm điệu bổng rộn rã khắp đất trời

Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2014

DUYÊN CHỜ

 

 


DUYÊN CHỜ
(Áp cú)

Căn phòng vẫn đợi bóng hình anh
Ánh mắt trông xa ngóng ngọt lành
Lạnh quyện vai gầy sầu lệ khổ
Khô vờn tóc mảnh héo trời hanh

Thứ Tư, 4 tháng 6, 2014

MỘNG TRINH NỮ

 

 


MỘNG TRINH NỮ

 

Cháy cõi đời này đó dáng xinh

Trời ban sắc rộ đất nghiêng mình

Đường khoe lá giận hoa ngơ ngác

Nắng vén mây đùa gió lặng thinh

Mộng quyện vương trần tìm vị ái

Thứ Ba, 3 tháng 6, 2014

SAY TÌNH

 

 


SAY TÌNH
(Gieo vần cách)

 

Trưa hè nóng nực vui con nắng
Bực giọng ve khàn nhớ tiếng em
 Đã lỡ duyên nhau còn kỉ niệm
Buồn hờn bức ảnh nóng ươm thêm…

Thứ Hai, 2 tháng 6, 2014

XUÂN XUÂN

 

 


XUÂN XUÂN

(Gieo vần ba tiếng)

 

Thắm nở đào kia thẹn đó em

Hồn nhiên, nhí nhảnh có anh thèm

Đầu xuân lộc biếc tươi phơi phới

Tứ tuyệt đôi câu, ảnh đính kèm...

Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2014

XIN HÃY GIỮ LẤY NỤ CƯỜI TRÊN MÔI

 

 


XIN HÃY GIỮ LẤY NỤ CƯỜI TRÊN MÔI

(Dĩ đề vi thủ)

 

Xin trời xót lấy thế gian này

Hãy dõi cùng nhìn lắc nguẩy thay

Giữ được niềm vui sao thật khổ

Lấy hoài uất ức quá là cay