Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2014

NHỌC NHẰN

 

 


NHỌC NHẰN

(Thủ vĩ ngâm)

 

Cuộc sống nhìn buồn lặng nhịp xe

Hờn lăn khó nhọc những trưa hè

Xiêu người thánh thót mồ hôi kể

Vẹo dáng âm thầm bắp thịt khoe

Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2014

CON CẦU HÒA BÌNH

 


 

CON CẦU HÒA BÌNH

(Tam tứ thất)

 

Cúi lậy thần linh

Xin hãy thương tình

Biển Đông nước Việt

Khựa tàu nhòm ngó chiếc giàn khoan...

Thứ Năm, 8 tháng 5, 2014

BUỒN TÌNH HÀNG XÓM

 

 


BUỒN TÌNH HÀNG XÓM

 

Tắt lửa đêm đèn xóm láng ta

Buồn thay thức tỉnh lũ gian tà

Chìa vòi xịt nước ôi chao hãi

Chĩa mũi khoan phân úi sợ tà

Cắn bậy nhe nanh vui xiếc khỉ

Thứ Tư, 7 tháng 5, 2014

KỶ NIỆM 60 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ

 

 


KỶ NIỆM 60 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ

 

Trang hoàng rực rỡ cờ hoa

Tiếng quân nhạc dậy hùng ca một thời

Sáu mươi năm đã qua rồi

Điện Biên kỷ niệm vang lời hò rô

Diễu binh quân đội cụ Hồ

SÁU MƯƠI NĂM HỘI NGỘ ĐIỆN BIÊN

 

 


SÁU MƯƠI NĂM HỘI NGỘ ĐIỆN BIÊN

Sáu mươi năm Điện Biên
Thời oanh liệt ấy thiêng liêng hiện về
Cha già rưng ủ lệ quê
Kể ôn chuyện cũ lời thề khắc ghi...
Xuôi dòng lịch sử cùng đi

BÁNH MÌ PATE VÀ TÀO PHỚ HỘI AN

 

 


BÁNH MÌ PATE VÀ TÀO PHỚ HỘI AN

 

Ai về quê bạn Hội An

Nhớ ăn tào phớ, mấy ngàn pate

Bánh mì vàng óng hương quê

Dày và ròn kháy khỏi chê nỗi gì

Thêm vào nữa thịt băm đi

MUA XE HẾT TIỀN LÀM BIỂN

 

 


MUA XE HẾT TIỀN LÀM BIỂN

 

Anh giầu anh có siêu xe

Không chịu gắn biển le te phố phường

Vi vu với gió lên hương

Bỗng vàng đôi mắt chắn đường giao thông

Gan lỳ cố thủ bên trong

Thứ Ba, 6 tháng 5, 2014

NHỮNG CON SÂU TRONG THỜI TRANG

 

 


NHỮNG CON SÂU TRONG THỜI TRANG

(Song thất lục bát)

 

Lung linh đẹp nào son nào phấn

Bờ môi cong tóc vấn gió trời

Nức hương ngào ngạt mộng đời

Ngắm nhìn anh ả nức lời mẫu xinh...

Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014

CHUYỆN GIA ĐÌNH

 


 

CHUYỆN GIA ĐÌNH

(Thủ vĩ ngâm)

 

Con ơi hỏi chuyện mợ hai nào

Bố mới đưa về đẹp lắm, cao...

Chẳng giống bà bên còm nhỏm gậy

Không như thím cạnh khẳng khiu sào

Thứ Năm, 1 tháng 5, 2014

THẤT TÌNH

 

 


THẤT TÌNH

(Haiku)

 

Giọt nước mắt dong chơi

Trăng không mồ côi soi ly rượu

Thế là mất em rồi.

 

01/05/2014