Thứ Tư, 6 tháng 9, 2000

THI HỨNG NÚI RỪNG



Xem kìa chim rừng bay đến hót
Hương hoa tìm đến ngỏ lời thăm
Vui vầy thưởng ngoạn hồn mây nước
Thi hứng ta đây cũng ngân bài
Cho thêm nhộn nhịp rừng – cây – lá
Náo nhiệt làm sao núi rừng say

Thứ Ba, 5 tháng 9, 2000

KHÁT VỌNG TÌNH YÊU

 

 


KHÁT VỌNG TÌNH YÊU

 

Em vô tình      đánh thức        trái       tim anh.

Đánh thức dậy nỗi đam mê            khát vọng

Bằng nụ hôn                ngây ngất        thoảng mùi hương.

Và từ đó          trái tim anh      đã dậy

Đã thức thao               tưởng nhớ        tới        em rồi.

QUÊ NGOẠI

 

 


QUÊ NGOẠI

 

Phía kia sông – quê ngoại tôi ở đó
C
ũng những cánh đồng nồng nàn hương lúa
B
ức tranh nhiều hoạt cảnh gợi âm thanh
Thêm rộn ràng bừng lên qua màu nắ
ng
Đang v
n xoay thay đổi từng ngày

Thứ Hai, 4 tháng 9, 2000

THƯỢNG ĐẾ TRONG LAO ĐỘNG



Cầu nguyên ư? Cầu nguyện để làm gì?
Để mong ước giàu sang phú quý
Hay được ngồi ăn trắng mặc trơn…
Ôi có hay không thượng đế?
Hãy đến đây nghe những lời thỉnh cầu
Hãy lập tức cho họ toại nguyện

Chủ Nhật, 3 tháng 9, 2000

KIẾP LÁ VÀNG 2

 

 


KIẾP LÁ VÀNG 2

 

Có ai hay                     lá vàng

Kiếp trước ra sao.

Cả đời      kiêu ngạo  

Trời đất có sợ đâu.

Lá vàng           từng nói           một câu rằng:

NGƯỜI LÍNH ĐẢO TRƯỜNG SA


 

NGƯỜI LÍNH ĐẢO TRƯỜNG SA

 

Em ra thăm anh

Đúng vào        mùa     xuân ấy

Để từng đêm về

Một mình thức dậy         giữa             đêm khuya

Lại nhớ

NHÉ ĐỪNG BÁN RẺ CON TIM



Xưa kia em đẹp
Em xinh
Em hững hờ trước tôi và bao chàng trai khác
Em kiêu kì
Em điệu
Em vênh…

Thứ Bảy, 2 tháng 9, 2000

DƯỚI ÁNH TRĂNG ĐÊM

 

 


DƯỚI ÁNH TRĂNG ĐÊM

 

Tôi và em

Và vầng trăng đầu tháng,

Trăng chiếu sáng         lung linh          đêm tối.

Em hôm nay                đẹp rực rỡ        lạ thường.

Tôi ngây ngất  đắm trìm trong ánh mắt

THỔN THỨC CON TIM



Hai năm dài
Bồn
Vui
San sẻ,
Thêm năm nữa
Lại sắp

Thứ Sáu, 1 tháng 9, 2000

ĐI TÌM HẠNH PHÚC ĐÁNH RƠI

 


 

ĐI TÌM HẠNH PHÚC ĐÁNH RƠI

 

Một     thời khờ dại

Một thời          ta khờ dại,

Trước tình em     trong cuộc đời.

Bây giờ           ta         lại đánh rơi

Rơi mất rồi      niềm tin   hi vọng