THÓI ĐỜI
(Cửu ngôn)
Đôi khi ước là viên sỏi dưới biển sâu
Ẩn núp trong dòng nước mát chẳng ngước đầu
Lặng lẽ thế không muốn nhìn cuộc sống nữa
Ồn ào, bon chen… như loạn tiếng rú tầu
Nhưng phép mầu có bao giờ trong điều ước
Vẫn là sỏi thôi – trên bãi cát loạn mầu
Làm trò vui cho những thói đời nham nhởẨn núp trong dòng nước mát chẳng ngước đầu
Lặng lẽ thế không muốn nhìn cuộc sống nữa
Ồn ào, bon chen… như loạn tiếng rú tầu
Nhưng phép mầu có bao giờ trong điều ước
Vẫn là sỏi thôi – trên bãi cát loạn mầu
Nặng nghiệp rồi mà vẫn ngỡ giống như
nhau…
20/01/2015
Nguyên Hữu
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét