Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2015

TỬU PHIÊU

 

 


Chén tửu nồng sao chạnh buồn thoát thế
Sóng sánh trong lòng nào sông, nào suối
Khi núi cao, khi rừng sâu, biển thẳm
Tắm nỗi buồn cười hể hả phiêu diêu…

Ta cũng lây, thấy chạnh nỗi buồn cười
Xa rời cõi phiêu bao nhiêu là giới


Ảo huyễn mộng đời lạc tới Bồng Lai
Long Cung động dát ngọc trai chói lóa…

Mê li quá điệu múa nàng tiên cá
Phơi nét ngọc ngà buông thả, lả lơi
Ơ… thoát tục… bẩn, dơ tâm trần tục
Ép chén tửu vào du mục Thiên thai…
TỬU PHIÊU

04-01-2015

Nguyên Hữu

 

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét