Thứ Ba, 20 tháng 1, 2015

GIEO MẦM NHÂN ÁI

 


 

GIEO MẦM NHÂN ÁI
(Nhất thăng cửu hối)

 

Lặng
Mà nhìn
Mảnh đời tội

Bên dòng đời trôi


Đắng ngắt nỗi niềm phơi
Bao nụ cười… tàn… rơi… tắt…
Nhiều kênh kiệu đi qua im bặt
Lắm tiếng than giật thót… vẹn xác… may…
Dao động nào từ tâm khảm người nhìn thấy
Giọt lệ vầy… nghiệp đấy – hãy chắp tay
Tôi cũng chắp – ai ơi Niệm giúp
Một phút thắp ngon lửa tâm
Ta gieo mầm nhân ái
Tươi đẹp ngày mai
Nhiều tâm cài
Búp sen

Phật…

 

20-01-2015

Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét