Chủ Nhật, 2 tháng 4, 2000

NIỀM VUI TẶNG MẸ

 

 


NIỀM VUI TẶNG MẸ

 

Xôn xao          xôn xao         

Lòng con   xôn xao  

Như lá thu rơi    

Rơi rơi     

Trong nắng mai   ngập tràn.      

   

Mẹ ơi              con xa quê    

Trong con     trống trải   cô đơn,   

Nhớ quê hương

Con   nhớ mẹ     cùng.     

Nhớ kỉ niệm       buồn vui     ngày bên   mẹ        

Cứ ngập tràn nhảy   múa trong con…     

    mẹ ơi     hôm nay    lòng con vui         

Một niềm vui nhỏ nhỏ    thôi mẹ ơi         

Nhưng con vẫn    gửi về cho mẹ    

Để mẹ của con          luôn  vui tươi

Luôn rạng rỡ nụ       cười…

 

04.2000

Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét