Thứ Hai, 3 tháng 4, 2000

CÂU HỎI TÌNH YÊU

 

 


CÂU HỎI TÌNH YÊU

 

Tình yêu đến  

Đến    từ đâu nhỉ?   

Từ đôi mắt     long lanh trong   xanh ấy    

Hay đến từ    đôi môi chúm chím      

Nở nụ cười   

Làm hồn tôi   khờ dại    hóa trẻ thơ.         

Tình yêu đến có phải           từ ước mơ     

Của đôi ta    trên đường đời    trắc trở.    

Ôi        tình yêu

Tình yêu thật diệu kì          

Mang đến cho tôi     bao nhiêu là hương vị        

Trong cuộc đời     mặn  chát  đắng cay.   

Bao nồng nàn    và những mê say   

Tôi uống nhiều        

Trong tình yêu     cả những điều     chua cay,     

Rũ bỏ     rồi lại yêu              

Yêu rất nhiều                       

Nhưng có điều

Mãi bây giờ   vẫn không hiểu        tình                 yêu…

 

04.2000

Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét