Thứ Ba, 31 tháng 3, 2020

GÁI Ế MÙA CÔ-VÍT

 

 


GÁI Ế MÙA CÔ-VÍT

 

Trời buồn trời đổ cơn mưa

Em buồn nhiều chỗ bởi chưa động phòng

Xuân thì chín mọng mòng mòng

Ngon như thế vậy mà không ai thèm

Phải chi người bóc thử xem

Thứ Hai, 30 tháng 3, 2020

PHÓ NHÁY



PHÓ NHÁY
*** Thơ Ngũ ngôn ***
(Gieo vần nối)

Em luôn là mùa Xuân
Vẫn đẹp trong tầm ngắm
Nín thở và anh bắn
Thế là ảnh ra đời...

Nhiều thứ chẳng cần lời
Chỉ nhìn thôi là hiểu

Thứ Năm, 26 tháng 3, 2020

MẸ ĐIÊN






MẸ ĐIÊN
*** Thơ Tứ ngôn ***
(Gieo vần nối)

Mẹ vẫn là mẹ
Một người mẹ điên
Còn chút dịu hiền
Ôm con của mẹ...

Xin lỗi con nhé

Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2020

TÌM MỘNG




TÌM MỘNG
*** Thơ Nhị ngôn ***
(Gieo vần liền)

Nghèo đói
Vẫn tới
Mộng hoa
Còn xa…

Lặng lẽ
Cười khẽ
Xa… buồn
Thê lương…

Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2020

THẤY ĐÁM TANG




THẤY ĐÁM TANG
(Nhị kiu kiu)

Ngày xưa
Thấy đám tang tiễn đưa thì phải cúi đầu
Không cần nói cũng hiểu được tấm lòng nhau…

Ngày nay
Thấy đám tang. Dủi thay. Họ quay ngoắt đầu
Hơ vía-vái, lầm rầm câu chú? đuổi mau…

Thứ Tư, 18 tháng 3, 2020

NGUYÊN NHÂN



NGUYÊN NHÂN

Ai cũng tìm cho mình một cái cớ
Để bào chữa cho những sai lầm
Cũng chỉ là cố bấu đi mầm
Mai lại nẩy nhiều trồi
Ngồi bấu…
Ai cũng nghĩ mình không hề xấu
Chỉ tại người
Chỉ tại đời

Thứ Hai, 16 tháng 3, 2020

XIN HÃY LÀ KỈ NIỆM




XIN HÃY LÀ KỈ NIỆM
(Tam bát cửu)

Anh về đi
Chúng ta chẳng còn gì ngoài kí ức
Giấu kín nhé anh! Rồi có lúc mơ về…

Những hẹn thề
Từng làm em mụ mê bao ngày-tháng
Cũng đã cho em nhiều giọt đắng vô hình…

Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2020

VỀ BÊN MẸ




VỀ BÊN MẸ
*** Thơ Ngũ ngôn ***
(Gieo vần nối)

Mai sẽ về với mẹ
Rũ bỏ chốn phồn hoa
Những cạm bẫy sa đà
Vùi sâu trong lòng đất...

Mẹ nào so được - mất
Như một mớ con người
Nơi mẹ có nụ cười
Con hái cài giấc ngủ...

Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2020

TRỐNG RỖNG



TRỐNG RỖNG
*** Thơ Bát ngôn ***
(Gieo vần nối)

Tôi về đâu? Con tim hờn ngúng nguẩy
Gót chân đau trong đầy dẫy nỗi đau
Chỉ đường biết đâu là chỗ khác mầu
Mà lặng lẽ bàn chân vừa lộ dấu...

Chiếc lá già chán đời chẳng níu, bấu
Thinh lặng rơi, rõ thẩm thấu thế thời
Nằm hong khô cạnh vết máu hong phơi
Tìm rữa-mục trong hồn người từng trải...

Thứ Năm, 12 tháng 3, 2020

VÁNG ĐẦU


VÁNG ĐẦU
Váng đầu họ nói thằng nghèo
Lấy đâu sang trọng khi đeo chữ hèn
Váng đầu khi họ mãi khen
Thằng này tài giỏi bởi quen lách luồn
Váng đầu nghe mớ con buôn
Dựng thần, tạc thánh... thỉnh chuông là về...
Váng đầu hứng những nhiêu khê
Làm vui cuộc sống thành hề một giây