Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2013

TẶNG LOGO THƠ SAY




TẶNG LOGO THƠ SAY

Ngồi buồn tạo cái logo
Tặng câu lạc bộ Thơ Say chúng mình
Mong rằng ý nghĩa tâm tình
Phát huy sáng tạo thơ bình tửu say
Nâng ly bút ngọc vẽ này
Cho tấm lòng tràn ấp đầy chữ tâm

BẢN TÌNH CA MÙA ĐÔNG(P1)



BẢN TÌNH CA MÙA ĐÔNG(P1)

Kim ơi Kim tôi kể cho Kim nghe
Bản tình ca cũng mùa này Kim ạ
Một chút giá, một chút buồn buông thả
Đôi bạn hiền thân thiết lắm mộng mơ...

Thời gian trôi vần thơ tôi người lớn
Biết yêu rồi tình cảm ấy lớn theo

LUẬT SAY ĐỜI



LUẬT SAY ĐỜI

Bảy chén chưa say thêm phát chữa
Ba ly chẳng nhũn phải dâng hầu
Ai cho, uống, thói đời tê dại
Kẻ nhận, nhâm, thời thế tái rầu
Ngửa cổ tu, vài ba nỗi khổ
Xòe môi thả, mấy chục niềm sầu

ĐỪNG KHÓC



ĐỪNG KHÓC
(Song thất lục bát)

Tình đầu vẫn in trong kí ức
Giọt buồn nào ấm ức trong em
Khóc than cơn gió ngoài thềm
Hờn cau trách lá trầu têm cánh sầu...

Anh vui quấn quýt dâu thảo rước
Lặng lẽ chia xa nước mắt nhòa

Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013

NHỮNG NỖI ĐAU SAU VỤ CHÁY BAR ZONE

 


NHỮNG NỖI ĐAU SAU VỤ CHÁY BAR ZONE

 

Phủ trắng khăn tang con đường nhỏ
Mưa lạnh nhạt nhòa trống kèn đưa
Mẹ nhìn - nỗi đau - già khóc trẻ
Tóc bạc mầu tiễn kẻ tóc xanh...

Bát cơm quả trứng lạnh tanh

NỖI ĐAU SAU VỤ CHÁY BAR ZONE




NỖI ĐAU SAU VỤ CHÁY BAR ZONE

Phủ trắng khăn tang con đường nhỏ
Mưa lạnh nhạt nhòa trống kèn đưa
Mẹ nhìn - nỗi đau - già khóc trẻ
Tóc bạc rầu tiễn kẻ tóc xanh...

Bát cơm quả trứng lạnh tanh
Một đôi đũa vót xuân lành rời xa

LỄ BỐN CHÍN NGÀY ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP



LỄ BỐN CHÍN NGÀY ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

Bốn chín ngày đêm một tấm lòng
Người dân nước Việt dõi theo trông
Bàn thờ ngũ quả dâng hương ngát
Bức trướng thêu ca vẹn ước mong...

Khó níu xe mây thương kẻ ở
Sao kéo đò gió luyến người đi

CÂU LIKE



CÂU LIKE

Con yêu đứa mếu đứa cười
Mỗi đứa một vẻ phú trời nét riêng
Ta yêu tai thỏ giỏ tiên
Vòng nơ thắt quấn bình yên vòng đời
Cười tươi - nhìn máy - nào cười
Hai... ba... tách chụp í giời lại nha...

TỬU ĐỜI


TỬU ĐỜI


Rót chén say đời hỏi thế gian
Tôi tâm sạch sẽ dập vùi tàn
Buồn nhân thế gọi trời ngồi đáp 
Tủi kiếp người gào đất dậy than
Mộng khóc thương thân bê hũ nộ
Mơ cười trách phận bế bình ân

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2013

KÍ ỨC SỐNG



KÍ ỨC SỐNG
(Song thất bát ngôn)

Kí ức tìm anh những cơn mê
Ai xui mưa lấp kín lối về
Giấc nghẹn tim hờn tìm câu chung thủy
Mộng ứa lòng than gọi
những nguyện thề...

Gào thét anh về như thú hoang
Lê thê lững thững lệ hai hàng