Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

VÓ NGỰA BỒNG LAI



 

VÓ NGỰA BỒNG LAI

(Thất ngôn bát cú)

 

Hắc - bạch bờm bay vuốt gió trời
Hồng - hoàng quyện vó bước chung nơi
Ngân hà mấy dải vui rộn rã

Bật mã đào tươi toét miệng mời

TRẢ LẠI CHO EM



TRẢ LẠI CHO EM
(Thất ngôn bát cú)

Trả lại cho em có thích không?
Khăn tay kỉ niệm có thêu hồ
ng
Mơ chi gi
ấc mộng tương tư ấy
Níu giữ làm gì bến với sông
Chúc đẹ
p uyên ương tươi tổ ấm
Tung tăng sánh bư
ớc tựa vai chồng 

CÂU CÁ


CÂU CÁ

Thằng cu thò cái cần câu
Con giun ngọ nguậ
y cá đâu sướng mồi
Nhấp nhô chìm nổi phao rồi
Chộp cần giật véo ô trời cá to
Lồm cồm bò đứng nó vồ

Trư
t trơn quần tụt lõa lồ cá - chim

21/10/2013
Nguyên Hữu


CUỘC SỐNG MONG MANH



CUỘC SỐNG MONG MANH

Đã nói là yêu mãi mà em
Răng đã long tóc đâu đã bạc
Muối xát lòng hạnh phúc mong manh
Đời bất hạ
nh bánh xe cười - khóc...

Mặt trời mọc biết đâu bực dọc
Giọt lệ
rơi mời mọc thu lòng
Quên với nhớ tím không giấc mộng
Lang thang buồn lá rụng nhặ
t chơi...

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2013

SUỐI MƠ


SUỐI MƠ
(Thất ngôn)


Mơ bồng một cõi suối reo ca
Quyệ
n bướm say hoa đẹp mặn mà
Rũ áo trần vai khoe luyến đợ
i
Buông lơi kh
ổ ải núi thêm già
Thiên thai mấy kẻ xem tiên nữ
Bịt mắt ai kia thoảng gió qua

LỜI RU CỦA BA



LỜI RU CỦA BA

À ơi ru giấc ngủ con
Con cò trắng đó - cơn mưa trốn rồi
À ơi ba nhẹ đưa nôi
Quê hương mơ giấc ru hời lời ba
Biết rằng luyến ngọt lời bà
Êm đềm lời mẹ nhưng mà con ơi
Yêu con ba tập ru hời
Cũng trầm ấm lắm... ơi ơi... ơi à...

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2013

CHÚC MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM


CHÚC MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM

Vẽ mấy lời thơ tôi gửi tặng
Cô dì bác mợ chị cùng em
Dồi dào sức khỏ
e tươi vui đẹp
Rạng rỡ xuân thì nét quyện thêm
Ngát sắ
c vương tơ đời luyến nhớ
Chim sa cá lặn ngó mà thèm
Ông anh chú cậu nâng niu giữ
Bảo vệ hôm nay đến tố
i đêm.

MỘNG MỊ


MỘNG MỊ

Em ơi
Em đ
ã đi rồi
Sao em về lạ
i
Cái nơi anh n
ằm
Viếng thăm
Canh vắng
Răm lầ
n...
Ngác ngơ

CHÚC MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM


CHÚC MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM


Anh tặng em bó hoa nhiều mầu sắc
Nhập khẩu từ Áp-gha-nít-xtan
Chặ
ng đường dài băng qua Ai Cp
Ư
p đượm rồi nhập bến An-ba-ni
Định về thì An-giê-ri vẫy gọi
Xứ
c thêm hương gửi mãi An-đô-ra
Một đóa hoa Ăng-gô-la muốn góp
Bắc Ireland cũng vẫy gọi thêm kìa

SAY THU


SAY THU

Mong manh sợi nhớ
Thu lòng
Mấy ngày tàn luyến
Thu mong điều gì
C
ười chi, không thể ở - đi
Nhiệm mầu không có khóc gì giọ
t mưa
Buông tay
Đưa lại nắm tay