PHIÊN CHỢ TRỜI
(Lục bát biến thể)
Buổi sáng trời bỗng đổ mưa
Lối cũ đường xưa vai trĩu lưng gồng
Đòn gánh một chiếc oằn cong
Đôi chân bước vội những mong kịp giờ…
Nguyên Hữu: tên thật là.................. Sinh ngày: 26 tháng 08 năm ........ Quê quán: Nam Định
PHIÊN CHỢ TRỜI
(Lục bát biến thể)
Buổi sáng trời bỗng đổ mưa
Lối cũ đường xưa vai trĩu lưng gồng
Đòn gánh một chiếc oằn cong
Đôi chân bước vội những mong kịp giờ…
MƯA THÊM CƠN MƯA
Quá trưa trời bỗng ngớt mưa
Mây đen ghẹo ngọn gió lùa
Nhốt trong chiếc cũi đen nhẻm
Ùn ùn tứ phía sợ chưa…
Mưa còn đang thòm thèm
NỖI NHỚ NGƯỜI XƯA
Chắc chỉ còn là kỉ niệm
Của những ngày xa xưa
Anh ơi biết đã về chưa
Hình như dài rồi tháng ngày em ngồi
đếm…
Anh thân mến ơi
MỘNG SEN
(Cửu ngôn bát cú)
Duyên dáng áo dài và giấc mộng
hoa sen
Thật là đẹp… cơn gió nức nở lời
khen
Quấn ngay lấy tóc vén nâng, tà áo
cũng…
Làm bàng hoàng anh chợt thấy mình ghen
TRÁP ĂN HỎI
Rồng bay phượng múa
Thay cho lời hứa
Đôi lứa yêu nhau
Chung mấy nhịp cầu…
Đời sau đời trước
NHẪN
Bình thản như mây
Đi khắp đó đây
Điểm dừng chưa biết
Vẫn chưa thấy mệt…
Thong dong như nước
THẦM
(Thất nhị nhất)
Nụ sen chúm chím như đôi môi
Cô gái
Đẹp,
Khẽ bung nở dịu dàng khiến anh
CON ĐƯỜNG TRI THỨC
(Lục ngôn bát cú)
Có những ước mơ bay cao
Cho em vén mộng tìm vào
Trong giảng đường nhiều tri thức
Nơi thắp sáng những khát khao
XƯA
(Song tam tứ)
Con đường xưa
Cũng vừa đầy
Lá bay rơi rụng.
Em tìm về
MƠ
(Ngũ ngôn bát cú - đường luật)
Ta mơ một giấc này
Vạn vật đến nơi đây
Mở hội thi ca múa
Quây quần điệu hát say