Thứ Năm, 27 tháng 12, 2018

Thứ Ba, 25 tháng 12, 2018

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2018

Thơ 3 chữ





*** Thơ 3 chữ
1-2-3B1
1-2-3B1
1-2-3T1
1-2-3T1

1-2-3B2



LỜI NHẮN CHO NGƯỜI ĐI



LỜI NHẮN CHO NGƯỜI ĐI

Anh cứ đi vô tâm không ngoái lại
Phía đằng sau: em vẫn mãi dõi theo
Phía đằng sau: khó, khổ lắm... quê nghèo
Phía đằng sau: nơi tình yêu ở lại...

Anh vô tư, khi nơi em trống trải
Cần một bờ vai vững chắc nương vào
Ngoài kia đó to - nhỏ tiếng xì xào
Khờ dại thật, biết khi nào... mãi đợi...

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2018

Thứ Tư, 19 tháng 12, 2018

Thứ Ba, 18 tháng 12, 2018

VIỆT NAM VÔ ĐỊCH




VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
(Thất ngôn)

Đặt tay lên ngực - hát Quốc ca
Chiến đấu không ngơi - cúp ở Nhà
Mười năm chờ đợi vui khôn tả
Việt Nam vô địch - lại vang xa
Đêm nay không ngủ - ai “bão” nhỉ?
Chỉ có nụ cười đáp lại ta

Thứ Hai, 17 tháng 12, 2018

7 chữ (tự do)




*** 7 chữ (tự do)


TỰ HÀO VIỆT NAM




TỰ HÀO VIỆT NAM
(Thất ngôn)

Đất nước mình kìa thấy sướng không
Nhiều năm mơ - đợi - ngóng ánh hồng
Hôm nay thỏa ước rồi à nhé
Đoàn quân thầy Park đã hoá rồng
Việt Nam vô địch Đông Nam Á
Cúp đã rinh về rất thành công