Nguyên Hữu: tên thật là.................. Sinh ngày: 26 tháng 08 năm ........ Quê quán: Nam Định
Thứ Hai, 20 tháng 2, 2017
LẦM LỠ
Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2017
CHÚC MỪNG NGÀY QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
Nhãn:
Tập 11 (Vần thơ con cóc)
,
Thơ 8 chữ
THẤT THỐ
Nhãn:
Tập 7 (Hương thời gian)
,
Thơ 7 chữ
THƯỞNG THỨC
Thứ Tư, 15 tháng 2, 2017
NỤ HOA ĐỜI
ĐỘNG VẬT
ĐỘNG VẬT
(Đọc qua bài báo mà chẳng
biết một số người đời họ sống với phần con nhiều quá. Tớ viết đôi dòng mà chẳng
diễn tả hết nổi nỗi đau của người đàn ông trong câu chuyện. Mặc kệ người đời bảo
thơ phải hướng điều tốt đẹp nọ kia, còn cái xấu thì… thơ tớ vẫn dám viết… chỉ
là bạn có dám đọc không thôi…)
Giọt đắng rơi lăn dài không nuốt nổi
Thứ Hai, 13 tháng 2, 2017
ĐẠI TƯỚNG ƠI...
Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2017
XIN CẢM ƠN
Thứ Năm, 2 tháng 2, 2017
XUÂN MỚI VỀ MÀ CỤ
Nhãn:
Gieo vần ba tiếng
,
Tập 8 (Lệ đêm)
,
Thơ tự do
Đăng ký:
Bài đăng
(
Atom
)