Thứ Tư, 18 tháng 2, 2015

CƯỜI MỘT MÌNH

 

 


CƯỜI MỘT MÌNH

*** Thơ Lục ngôn ***

(Gieo vần nối)

 

Năm tháng thấm thoắt trôi qua

Tóc đã pha mầu sương gió
Nụ cười giờ đây méo mó

LỜI CHÚC ĐẦU NĂM

 

 


LỜI CHÚC ĐẦU NĂM

(Thất ngôn bát cú)

Đầu xuân vui tết chúc bình an
Chúc tươi, chúc khỏe, chúc giàu sang
Chúc ông, chúc bà dài Thọ đượm
Chúc bác, chúc cô thấm Lộc tràn

Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2015

CÓ QUÊN ĐƯỢC KHỐI

 

 


CÓ QUÊN ĐƯỢC KHỐI

(Gieo vần nối)

 

Cứ dặn lòng quên được
Nhưng mà có được đâu
Bóng hình em in sâu
Đâu dễ quên như thế…

BÓNG THU

 


BÓNG THU

(Song điệp)

 

Buổi buổi chiều chiều hóng gió thu
Thinh thinh quyện quyện nắng mơn cù

Thôn thôn nữ nữ mơ màng yếm

Nụ nụ sen sen mộng mị hồ

XUÂN THẦM

 

 


XUÂN THẦM

(Thơ Ngũ ngôn)

* Gieo vần nối *

 

Sao giấu ánh mắt nhìn

Anh! Tại sao lại thế
Khi con tim rung kể

NGHỊCH CẢNH

 

 


NGHỊCH CẢNH

 

Em
Kìa tạo hóa vẽ em
Anh

Ngắm nhìn và cũng đương vẽ em
Em thật đẹp

Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2015

LÀM TỚ TƯỞNG

 


 

LÀM TỚ TƯỞNG
(Ngũ độ thanh)

 

Xuân nhìn thiếu nữ rạng ngời không
Đẹp thắm viền môi ngỡ chửa chồng
Nắng ghẹo da hừng ghen nữa cỏ
Mây vờn tóc ửng thẹn kìa sông

TÌM MỘNG

 

 


TÌM MỘNG

(Ngũ độ thanh)

 

Cuộc sống lầm than tủi rữa mềm
Đời xô dạt nổi bấn lòng đêm
Ngày qua trải phận đau làn gió

Tối lại hành thân mủi kẽ thềm

Thứ Sáu, 23 tháng 1, 2015

KHÚC XUÂN LÒNG

 

 


KHÚC XUÂN LÒNG

(Thơ Nhị sắc)

 

Vui lắm  anh ơi
Tươi môi cười
Tung tăng trên đường
Em đang đi, xuân theo về…

 

Bay tóc say ca

Thứ Ba, 20 tháng 1, 2015

GIEO MẦM NHÂN ÁI

 


 

GIEO MẦM NHÂN ÁI
(Nhất thăng cửu hối)

 

Lặng
Mà nhìn
Mảnh đời tội

Bên dòng đời trôi