Thứ Năm, 18 tháng 12, 2014

CÒN XUÂN





CÒN XUÂN
(Nhất tam ngũ thất)

Em
Em có biết
Thời gian chết bên em
Khi ngoài kia ngày đêm tấp nập…

Sấp
Sấp đô dầy

TÌM KIẾM TÌNH YÊU



TÌM KIẾM TÌNH YÊU

Gọi em hoài
Ta tìm kiếm em mãi
Em ở đâu
Bơ vơ quả tim hồng
Này thổn thức,
Ô… sa mạc cát trắng
Chỉ có nắng
Gió, mây và bầu trời
Chỉ thế thôi
Hoang cằn khổ - khát – khô

THỦY CHUNG KỶ NIỆM


THỦY CHUNG KỶ NIỆM

Lặng tìm kỷ niệm xưa
Anh hỡi công viên buồn
Khuất nơi đó đoạn đường
Chuyện khổ đau về chưa?...

Nơi em vừa tắt nắng
Buồn bã những cây già
Buồn so cơn gió ca
Ôm khoảng mênh mông vắng…

Thứ Tư, 17 tháng 12, 2014

CAO BỒI CON



CAO BỒI CON

Ngựa à ngoan nhé
Ở yên trong đó
Tí tớ cho cỏ
Tha hồ mà nhai…

Này ghé sát tai
Thì thầm lời nhỏ
Kẻo cao bồi bố
Nghe được chẳng cho…

KHẮC THOÁT TỤC


KHẮC THOÁT TỤC
(Ngũ Ngôn bát cú)

Nhìn thời chán thế buông
Tủi phận tự thoa buồn
Mộng giấc bồng lai tỏ
Mơ canh dị giới cuồng
Dài thêm tầng Địa ngục
Nở mãi búp Sen hồng

Thứ Ba, 9 tháng 12, 2014

MÙA XUÂN VÀ PHIÊN CHỢ QUÊ

 

 


MÙA XUÂN VÀ PHIÊN CHỢ QUÊ

 

Tiếng thở dài   của mùa xuân

khi ghé thăm               phiên chợ nghèo

Nghèo bạc tiền           

chỉ toàn những            đồ rẻ tiền        

triền        miên.           

CON ĐƯỜNG VÀ DÒNG SÔNG

 


 

CON ĐƯỜNG VÀ DÒNG SÔNG

 

Em   ngọt ngào  dịu dàng  dưới chiều đông.

Anh   lặng lẽ 

viết   khúc nhạc nồng.

Khúc nồng   như ngày ta yêu nhau 

vui dọc con đường  

Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2014

TỬNG TỪNG TƯNG 3

 


 

TỬNG TỪNG TƯNG 3

 

Giang hồ khét tiếng đâu điều sợ

Hiệp khách tung hoành chẳng việc lo
Ấy thế mềm sầu bên ngọc nữ
Đêm ngày dọa dẫm cái sừng to…

 

07-12-2014

TỬNG TỪNG TƯNG 2

 

 


TỬNG TỪNG TƯNG 2

 

Tơ hồng muốn dệt nhưng e đứt
Chỉ đỏ đang thêu cũng sợ này

Nắng, gió phơi bày bao mộng mị

Buồn cười giọt ái gạ ly say…

 

07-12-2014

TỬNG TỪNG TƯNG


TỬNG TỪNG TƯNG

Mơ thầm ánh mắt nhìn nhau quyện
Mộng ước bờ môi hé nụ cười
Mặc kệ trần gian khao khát muốn
Anh thèm ngọc nữ bấy nhiêu thôi…