TỬU TIÊN 4
Này tiên nữ xuống bớ người ta
Lượn đó kia kìa múa hát ca
Lạnh lẽo đường khuya… không nhẽ lại
Hoang vu phố vắng… chẳng hay là…
01.12.2014
Nguyên Hữu: tên thật là.................. Sinh ngày: 26 tháng 08 năm ........ Quê quán: Nam Định
TỬU TIÊN 4
Này tiên nữ xuống bớ người ta
Lượn đó kia kìa múa hát ca
Lạnh lẽo đường khuya… không nhẽ lại
Hoang vu phố vắng… chẳng hay là…
01.12.2014
EM LẤY CHỒNG 4
Bạn tốt dăm thằng chẳng nhớ ông
Thiêng hầy, kéo đến vỗ vai mông
Buồn chi lá héo rơi đầy ruộng
Tủi rứa hoa khô mọc kín đồng…
27/11/2014
EM LẤY CHỒNG 3
Rượu chán đời sao khóc góc phòng
Nhìn gì phía đó chuyến đò đông
Ai qua mặc kệ tim thành đá
Kẻ ở thôi đành lệ đẫm sông…
27/11/2014
DƯỚI LÒNG BIỂN XANH 3
Nổi trận lôi đình mới hả cơn
Vui buồn mấy cõi chốn nào hơn
Chàng ơi đợi thiếp đi cùng với
Tuột nỗi niềm rơi bóng rập rờn…
26-11-2014