Nguyên Hữu: tên thật là.................. Sinh ngày: 26 tháng 08 năm ........ Quê quán: Nam Định
Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2014
Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2014
Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014
HOÀI NIỆM DÀI VÀ LỜI CHÚC MUỘN
Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014
HOÀI NIỆM DÀI VÀ LỜI CHÚC MUỘN 3
HOÀI NIỆM DÀI VÀ LỜI CHÚC MUỘN 3
Thời gian bụi phấn chẳng ngừng vương
Nhuộm tóc cô – thầy bạc tuyết sương
Kính chúc vi sư nhiều mạnh khỏe
Con đò nặng chuyến ắp niềm thương…
20/11/2014
HOÀI NIỆM DÀI VÀ LỜI CHÚC MUỘN 2
HOÀI NIỆM DÀI VÀ LỜI CHÚC MUỘN 2
Năm dài tháng trải vọng quê hương
Tiếng trẻ xôn xao rộn phố phường
Sống dậy trong tôi nhiều kỉ niệm
Buồn vui đượm thắm cả ngôi trường…
20/11/2014
NÉT NGỌC
KHÁT QUÊ HƯƠNG
NHIÊU KHÊ CHUYỆN
Thứ Tư, 19 tháng 11, 2014
NHIÊU KHÊ CHUYỆN 3
NHIÊU KHÊ CHUYỆN 3
À ừ lả lướt chuyện cà dưa
Vớ vẩn sao anh nghĩ bán mua
Cứ mát xuân trời thì thế hả
Ngon ròn nhắc vị mãi là chua…
19.11.2014
NHIÊU KHÊ CHUYỆN 2
NHIÊU KHÊ CHUYỆN 2
Hương tình vẫy gọi chẳng ai thưa
Chạnh đấy trời còn lúc nắng mưa
Phải nhẽ không thèm sao cuộc sống
Môi khô nuốt miếng mộng như đùa...
19.11.2014