Thứ Ba, 7 tháng 1, 2014

MỘNG TƠ HỒNG



 

MỘNG TƠ HỒNG

(Tứ tuyệt - không đối)

 

Sắc nước nghiêng thành đẹp mộng xanh

Môi son quyện má thắm duyên lành

Da tươi tuổi trẻ xuân phơi phới

Tưới mát hồn mơ khát mắt anh...

VŨ KHÚC


VŨ KHÚC

Buông tơ nước quyện thân nàng đó
Thả sợi mây vương dáng nguyệt kìa
Ríu rít đùa ca xòe váy đợi
Xôn xao hát múa với quạt chìa
Ồn ào lá họa bao nhiêu khúc
Nhộn nhịp chim hòa lắm bản kia
Ái nữ buông mình say vũ điệu
Mời chàng thả chữ sẻ cùng chia...

MỘNG TƠ HỒNG 3

 

 


MỘNG TƠ HỒNG 3

(Tứ tuyệt - không đối)

 

Váy áo đen tuyền ngợi dáng em

Xuân qua hạ đến ngó rồi khen

Thời gian đánh dấu nồng hơi ấm

Ngọt lắm tơ hồng mộng nữa thêm...

DÁNG XUÂN


 

DÁNG XUÂN

 

Ấp dáng phơi sương chờ tấu nhạc

Ôm mình hứng nguyệt đợi hòa âm

Non xanh ngoạn cảnh mây vờn lặng

Nước biếc du sơn suối bổng trầm

Lủng lẳng lưng đèo đầy quả Phật***1

ÁO TẮM



ÁO TẮM

Tạp trí bên Tây đăng áo tắm
Tờ bìa ở Mỹ tải quần bơi
Non xanh mấy quả căng khoe đẹp
ớc biếc đôi dòng mưt nét tươi
Lủng lẳng hai dây môi nuốt khóc
Lung lay một mảnh mắt thèm cười
Tinh hoa kết bện hay tờ báo
Trận chiến tâm bình rộ khắp nơi...

TÌNH - THƠ



TÌNH - THƠ

Bồng bềnh suối tóc hứng vần thơ
Gió thổi xuân đưa đẹp thẫn thờ
Thất bại anh chàng đưa bút đợi
Thành công cô ả lấy giấy chờ
Gian truân thử thách tình khêu mộng
Khó nhọc đo lòng ái họa mơ
Chữ nghĩa buông dài yêu quyện dậy
Kiên trì tưới nụ nở hoa vơ...

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2014

ÔI ÁO TẮM


ÔI ÁO TẮM

Mắt đời mấy kẻ ham chơi
Quần bơi áo tắm ôi xời lẳng lơ
Cởi bầy khoe của tơ hơ
Mấy anh dăm chú ngó đờ mặt ra
Hai bà ba chị kêu ca
Sao không sấu hổ rầy la bức hình
Thì ừ miệng chẹp có xinh
Nhưng mà cởi bỏ linh tinh quá trời...

ƯỚP SẦU


ƯỚP SẦU
(Song thất lục bát)

Ru giấc mộng xuân thì cung ái
Buông cung huyền tê tái hồn trinh
Khơi xa mây khói cuộc tình
Thực hư mờ ảo lặng thinh u buồn...

Rối bời tóc ngọn nguồn đau khổ
Hong nắng đời loang lổ đau thương

MỘNG ĐÊM



MỘNG ĐÊM

Giấc mộng đêm trường gặp lại nhau
Xa buồn lúc nhớ đợi canh thâu
An bình mấy phút dâng trào tủi
Tĩnh lặng vài giây sóng sánh sầu
Lóng lánh thân hình ôm vẽ mực
Long lanh dáng ngọc ấp tô mầu
Khuya vương gối quyện say mơ ước
Bãi trước đồi đây sách thuộc làu...

Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2014

TINH KHÔI 2

 

 


TINH KHÔI 2
(Tứ tuyệt)


Hoa thèm sắc hả héo đòi tươi
Ngậm nụ bêu sương ngóng gió trời
Hỏi muốn vui buồn cùng thiếu nữ?
Ngoài vườn ới mộng giấc đầy vơi...