Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2013

CẦM - KỲ - THI - HỌA



 

CẦM - KỲ - THI - HỌA

 

Anh hùng nản kiếp phẩy tay chơi

Gác kiếm khoanh chân kệ thói đời

Bỏ Họa hàn khay dăm bút thả

Buông Cầm đứt sợi mấy dây rơi

Chơi cờ mệt óc không vui bỏ

KIẾP ĐỜI




KIẾP ĐỜI

Ngược dốc còng lưng chàng cửu vạn
Xuôi cầu vẹo cổ lũ mồ hôi
Gần bên đủng đỉnh bà khoe váy
Phía đó khoan thai ả dấu mồi
Mấy chú chim kêu đời mã khổ
Dăm con vịt thán kiếp phu tồi
Đò mây xếp nắng che người tủi
Bát cú nhìn buồn khẽ bặm môi...

SO TÀI




SO TÀI

Một lố yêu tinh vây - ngó lão
Vài đôi bửu bối dọa - đe già
Chum đồng buộc trượng cong mi cú
Hắc kiếm treo bao cợn mắt xà
Tụ tiễn vung vèo hôn cẳng khỉ
Phi đao múa véo ngậm chân gà
Bầy đàn rủng rỉnh bao quyền cước
Tí tởn đòi so bát cú à...

Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2013

MÈO GIÀ




MÈO GIÀ

Mèo già hóa cáo cũng thường thôi
Bắt cá, săn chim ấy lẽ đời
Núp bóng, nhe nanh mài mấy cặp
Thu mình, bỏ vuốt gọt dăm đôi
Quàng khăn, đậy cổ chui chờ thế
Buộc áo, che tay nấp ngóng thời
Mấy kẻ si đần thò mặt chuột
Gầm gừ búng vuốt lẹ vờn chơi...

CÂU HÒ TÌNH



CÂU HÒ TÌNH

Thương nhành hoa dại bên sông
Cắt gom em chở mênh mông đất trời
Chở hoa hay chở duyên thời
Chở đời thiếu nữ duyên vời ngát hương
Một luyến vạn nhớ ngàn thương
Chân trời góc bể thiên đường tình anh
Dặm xa đậm chữ thư lành
Hồ trong soi bóng trời xanh mây vờn

THƯƠNG PHẬN




THƯƠNG PHẬN
(Song Thất Lục Bát)

Hoa hồng đỏ thắm buồn xa vắng
Thiếu nữ chau mày lặng một phương
Thương nàng gầy héo hạt sương
Hờn tia nắng cuối còn vương chân đồi...

Hồng tươi cánh đẹp cười hờn dỗi
Nhìn nàng phai sắc mỗi lần qua

MÁY BAY BÀ GIÀ



MÁY BAY BÀ GIÀ

Tuyệt vọng rồi em hắn chót đùa
Bây chừ hối hận thẹn lòng chưa
Đem tiền đổi ái mơ đâu thấy
Bỏ của thay duyên mộng đã vừa
Bố mẹ sầu buồn từ mặt hếch
Chồng con tủi khổ chối mũi thừa
Gia đình phá vỡ phi công trẻ
Tổ ấm tan hoang máy hỏng… chừa...

BƯỞI DIỄN




BƯỞI DIỄN

ởi Diễn thơm ngon đón tết cần
Hương lùa tho
ảng khắp ngõ - vườn - sân
Mời anh ngó thử mua dăm quả
Kính chị xem vừa bán mấy cân
Dạ
o trước dâng Vua tôn đặc sản
Hồi nay biếu Xếp trọng nhiều phầ
n
Vàng ươm m
ng nưc tươi năm mới
Chỉ có quê mình ngọt sắ
c xuân...

Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013

SAY ĐÔNG



SAY ĐÔNG

Ta thương nắng ốm lạnh lùng đông
Nhạt nhẽo cười vàng núi với sông
Ngắm cháu buông câu thêm lửa đỏ
Nhìn con thả chữ tiếp than hồng
Tao nhân ướp mộng dâng bình tửu
Mặc khách gieo mơ tặng chén rồng
Bắt gió làm mồi vui đối ý
Lôi mây hỉ hả chốn phiêu bồng...

TỬU TẶC




TỬU TẶC

Giang hồ dậy sóng bởi hai ông
Chén tửu lời trôi bí kíp rồng
Hổớc nhe nanh oi nóng hạ
Xà quyền thả độc lạnh tê đông
Người tung bạch kiếm đây ngộ thấy
Kẻ hứng hoàng đao đó sướng không
Ảo vọng lòng tham bao kẻ sĩ
Đâm chàng chém ả máu thành sông