Nguyên Hữu: tên thật là.................. Sinh ngày: 26 tháng 08 năm ........ Quê quán: Nam Định
Thứ Sáu, 23 tháng 7, 2004
MƯA
MƯA KỈ NIỆM
Thứ Năm, 22 tháng 7, 2004
KHÚC NHẠC ĐÊM TRƯỜNG
KHÚC NHẠC ĐÊM TRƯỜNG
Khúc nhạc vẫn vơi đầy.
Tất cả trong cuồng quay.
Trời đất vẫn cười tươi,
Phảng hương đầy quanh đây.
Đây ai gió sương.
NIỀM VUI BẤT CHỢT
Thứ Tư, 21 tháng 7, 2004
DÁNG THƠ
ĐIỆP KHÚC TÌNH YÊU
RÊU PHONG TÓC RỐI
RÊU PHONG TÓC RỐI
Tình ơi
Tình rụng tơi
bời bên bến vắng.
Thuyền đi đâu theo
sóng dong chơi
Rồi thuyền neo lại
bến nào.
Tình rơi,
Thứ Ba, 20 tháng 7, 2004
LỠ BƯỚC QUÊ HƯƠNG
LỠ BƯỚC QUÊ HƯƠNG
Đêm buông lơi,
Sương rơi đọng
giọt,
Nặng trên lá,
Trĩu từng cành cây
mỏi,
Gắng gượng kìa gió thổi
XUÂN TÌNH
Thứ Hai, 19 tháng 7, 2004
ĐỢI
Đăng ký:
Bài đăng
(
Atom
)