Chủ Nhật, 23 tháng 7, 2023

RƯỢU XUÂN

 


 

RƯỢU XUÂN

(Gieo vần chéo)

 

Mùa Xuân về lên vùng cao ghé thăm bản

Hoa mận, hoa đào bung nở chào đón xuân

Những dãy núi ngày xưa rất hay ca thán

Nay im lìm ngoan như thể chờ nhận phần…

 

Cơn gió đi tìm trong thinh không bất tận

Thi thoảng ùa về nhảy nhót trên lùm cây

Vài cánh hoa rơi đan xen đào, mai, mận

Như muốn cùng người dân đón Tết xum vầy…

 

Bát rượu đầu xuân nhớ rót đầy vào đấy

Lời khề khà bác chúc chú nhiều an vui

Nào nâng lên… cạn ly này… tươi hết sẩy

Tết! Anh ơi, gặp nhau là sướng tuyệt vời…

 

Cạn nào… zô… chúc xuân nhiều thay đổi mới

Tiếng cụng ly, chạm bát rượu, tiếng nói cười

Hừng hực trong người, căn nhà vui như hội

Thay đổi nhé chúc mừng năm mới quê tôi…

 

23-07-2023

Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét