Thứ Ba, 10 tháng 1, 2023

HÃY CỨ HỒN NHIÊN

 

 


HÃY CỨ HỒN NHIÊN

 

Thuyền em trôi giữa mộng đời

Gieo vào mơ ước bao người

Một lần, một lần này thôi

Em vẫn lặng lẽ nụ cười…

 

Em đừng ghé bến tìm vui

Đánh đổi mấy phút ngọt bùi

Để khóc nhiều hơn tiếng cười

Để anh thương đó em ơi…

 

Hãy cứ là cô bé thôi

Ướp đượm hương đồng gió nội

Để cho thèm muốn cuộc đời

Để nuôi trong anh hy vọng…

 

Đêm ngày anh vẫn gieo mộng

Hờn dỗi trong mỗi vần thơ

Nhặt lấy từ trong giấc mơ

Nụ cười cho đời vị ngọt…

 

10-01-2023

Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét