XUÂN ĐANG VỀ
*** Thơ Lục ngôn ***
(Gieo vần nối)
Này em! Xuân đang về đó
Trong vườn nụ đào mọng cương
Ghìm, giữ mong manh hơi sương
Muốn bung tỏa theo làn gió…
Cỏ dại ngóng từ đầu ngõ
Lún phún đơm tí tẹo hoa
Giũ bụi khoe chút xanh già
Gọi là xuân mặc áo mới…
Bước chân trên đường gấp, vội
Có nhịp chân sáo hân hoan
Có nhịp nặng trĩu lo toan
Nụ cười mùa xuân tìm kiếm…
Tình yêu mùa xuân xâm chiếm
Nụ tình bung nở bên nhau
Đượm nơi nụ hôn thật sâu
Em à! Thế là đám cưới…
28-01-2022
Nguyên Hữu
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét