Chẳng biết đời người có được mấy lần để
say
Chập chờn chiếc bóng – ô… lập dị thay hình khối
Người đua đời vỗ tay khen nhau đồ độc – mới
Chập chờn chiếc bóng – ô… lập dị thay hình khối
Người đua đời vỗ tay khen nhau đồ độc – mới
Sắc mầu mầu xanh đỏ lại ngồi đợi vận
may…
Cổ chưa khô – nhìn ngó lại phải bắt ta
say
Ly rượu cạn mà suối nguồn phẩy tay vùng
vẫy
Say… say đi, để mà chấp nhận… đời là
vậy
Nghiêng ngả đất trời – thần Trụ trời
gẫy xụp thôi…
Ta chẳng biết có thể là ta say quá rồi
Ta thêm chén cho đôi mắt lả lơi tí nữa
Rũ rối cuộc đời – thật rối quá rồi chết chửa
Rũ rối cuộc đời – thật rối quá rồi chết chửa
Bấn loạn luân hồi đời sống vội chữa
bệnh… say…
UỐNG RƯỢU XEM ĐỜI
08-08-2015
Nguyên Hữu
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét