TÌNH CHA
Đầu xuân con ạ
cha già
Như chiếc xe cũ leo
qua ngọn đồi
Ì ạch cõng nắng,
gió, trời
Giàu - nghèo vẫn
gắng chở đời che con
Cho vang những nụ cười ròn
Nguyên Hữu: tên thật là.................. Sinh ngày: 26 tháng 08 năm ........ Quê quán: Nam Định
TÌNH CHA
Đầu xuân con ạ
cha già
Như chiếc xe cũ leo
qua ngọn đồi
Ì ạch cõng nắng,
gió, trời
Giàu - nghèo vẫn
gắng chở đời che con
Cho vang những nụ cười ròn
NHỊP YÊU THƯƠNG
Mong đợi lắm con yêu ơi
Trái tim mỗi
nhịp mỗi lời cho con
Vén màn vẽ mộng
cầu mong
Nụ cười tiếng khóc thỏa lòng nơi ba
Nâng niu bé bỏng ơi à
Đặt tay lên ngực dẫu xa hay gần
Hình con tươi rói đẹp ngần
Nào con hãy thử khi cần vượt qua
Người thân theo
nhịp hiện ra
Giúp con vững bước con à, con yêu...
31/01/2014
Nguyên Hưu
CẢM XÚC ĐÊM
Đêm
Làng quê
Yên tĩnh...
Đêm
Thành phố
Miền đất đầy
những cuộc vui...
Đêm
Miền núi
Ánh đèn dầu
Le lói...
Tất cả
Cũng thế thôi
Khi ta
Nhắm mắt vào
Tưởng tượng...
Đêm
Nơi nào
Cũng giống
nhau
Thôi...
28/01/2014
Nguyên Hữu
NHẮN CHỊ EM
Đầu xuân nhắn nhủ mấy lời
Chị em phụ nữ ai ơi nghe này
Đình, chùa lễ
bái cầu may
Bình an, sức
khỏe hay hay những gì
Tôn nghiêm phải
nhớ thực thi
Váy dài, váy
ngắn có khi zíp tờ
Rúm ro bộ ngủ tơ hơ
Ức chế đôi mắt vần thơ lắc chào
Thiếu gì những chỗ khoe nào
Là người văn hóa kín vào chị em
Lịch sự ý tứ lộc thêm
Đâu phải sô diễn ở bên ngoài đời
Đầu xuân nhắn nhủ mấy lời
Chị em phụ nữa ai ơi thức thì...
28/01/2014
Nguyên Hữu
BÁN PHẤN
Lạc đường bạc phận gái quê
Lời ngon tiếng ngọt bùa mê ngải vùi
Sang tay mua
bán cuộc vui
Vài ba gã xếp
nức mùi mỡ ôi
Nát nhầu những bưởi, những xôi...
TUỔI
Cao số tốt bụng thiện tìm thẳng ngay
Trung tín khảng khái vòng tay
Nếu sinh thu tiết ban ngày lộc cho
Cuộc đời sung sướng thuận đò
Xuân đông mùa hạ đành lo nửa đời
SÁNG QUÊ HƯƠNG
Ban mai tắm đẫm trời quê
Sương vờn cây cỏ lạnh tê xóm làng
Lắng buông ngày cuối đông tàn
Ngày mai xuân đến, xuân sang mất rồi
Nắng buồn lặng ngủ nhẹ hơi
Vườn quê ôm ấp đánh rơi sương rầu
MÓN SỨ GIẢ MÙA XUÂN
Xuân về mà én đi đâu
Lang thang tìm kiếm hồi lâu giật mình
Quán hàng zô nhậu linh đình
Mùa xuân mất sứ giả mình món zô
Mười nghìn một chú hét hô
Cánh đồng xanh lạc lẫn ngô ngút tầm
CÔ ĐỘC 5
CÔ ĐỘC 3
Ngã ba, giờ
tí, canh ba
Vất hồn ra đó
u choa hãi hồn
Gào than nhiều
những cô hồn
Giấu mình
sương-gió thây buông lạc đời
Xương khô nhớ giọt máu tươi