BÀI HÁT TẶNG RIÊNG EM
Ta lạc giữa những bài ca tha thiết
Giữa tiếng đàn trầm bổng
nhẹ du dương
Đưa ta đi lạc trong
dòng xúc cảm
Để buồn vui cứ
đến đến bất ngờ.
Ta đâu chờ và ta đâu đợi
Đâu hi vọng được
đắm trìm trong êm ái
Trong ngất ngây những
bản tình ca em hát
Trong tiếng đàn thánh
thót đôi tay mềm em gẩy
Mà tại sao lại đến đến bất ngờ
Để ta cứ say
Say mãi trong ngất
ngây
Để buồn vui cứ
đến bên ta
Ôi ta say
Vì ta
Lạc trong dòng xúc cảm
Cứ âm thầm tuôn chảy khắp trong ta.
Và bài hát này ta viết tặng riêng em…
09.2000
Nguyên Hữu
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét