SỐNG THẬT
(Gieo vần nối)
Thấy gái đẹp không nhìn có phải dại
Người nói mà, thật khờ dại hồn tôi
Người quen đó đừng nhìn nữa, thôi
thôi
Lâu mới gặp, chết dở rồi, yêu mất…
Nguyên Hữu: tên thật là.................. Sinh ngày: 26 tháng 08 năm ........ Quê quán: Nam Định
SỐNG THẬT
(Gieo vần nối)
Thấy gái đẹp không nhìn có phải dại
Người nói mà, thật khờ dại hồn tôi
Người quen đó đừng nhìn nữa, thôi
thôi
Lâu mới gặp, chết dở rồi, yêu mất…
VỤNG LẮM
(Gieo vần chéo)
Giấu trăng vào trong núi
Kéo thêm màn sương che
Cùng cỏ cây lấp lối
Lặng lẽ chẳng ai khoe…
TÂM SỰ LỆCH
(Nhất ngôn bát cú)
Phân
Trần
Há
Cần
SAO CHẲNG ĐI NỮA ĐI
(Gieo vần nối)
Dịu dàng như cơn gió mùa thu
Em đến bên đời khoe hương sắc
Khiến thời gian bên anh trục trặc
Loạn như là nhịp trái tim hư…
GÓC KHUẤT
(Gieo vần tiếp)
Chàng họa sĩ vẽ tranh
Kể tuổi thơ con phố của anh
Nhiều hàng quán
Đông thường là buổi sáng…
SỐNG NHẸ NHÀNG
(Gieo vần tiếp)
Chao nghiêng nón lá
Khoe cô gái lạ
Có mái tóc dài
Xuôi xuống bờ vai…
KẺ KỂ LỂ
(Gieo vần chéo)
Kể với dòng thác
Về người ta yêu
Xưa kia mộc mạc
Giờ khác rất nhiều…
GIẤC MƠ KHÔNG PHANH
(Gieo vần ôm)
Tiếng ve kêu gọi hè và gọi về kỷ niệm
Nóng nực mặt trời tìm kiếm về một cơn mưa
Đôi mắt em tìm thấy trong veo những ngày xưa
Đôi mắt ta nhắm lại đợi chờ và chiêm nghiệm…
CỎ DẠI
(Tứ ngôn bát cú)
Choàng tỉnh dậy nhìn
Sao có thể tin
Trời đã sáng trợt
Căn phòng vắng im
CHUYỆN CỦA TÔI
(Nhị tứ lục bát)
Vẫn không
Chờ mong đợi được
Vậy nào hãy bước đi thôi
Cố gắng thì cũng gắng rồi mà như…