Thứ Ba, 5 tháng 1, 2021

TỬU ĐÊM

 


 

TỬU ĐÊM

(Thủ Nhất Thanh - Thủ vỹ ngâm)

 

Tửu khóc đêm nhiều những khúc say

Thương người với mãi trắng bàn tay

Từ hồi vác mộng may lìa bỏ

Trước lúc gieo mơ lộc vưỡn bày

Thứ Hai, 4 tháng 1, 2021

NHỚ NGƯỜI CŨ

 


 

NHỚ NGƯỜI CŨ

Haiku

(5-7-5)

 

Trên mái nhà quá khứ

Tiếng tiêu thương thân chủ say tình

Dài đến độ sáng bình minh…

Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2021

XUÂN ƠI LÀ XUÂN

 

 


XUÂN ƠI LÀ XUÂN

 

Đầu Xuân cn bi Xuân thì
Nh
t như nước c còn gì là Xuân
Mai này m
m ny phúc phn
Có ban b
thí, có cn h tâm?...

 

01-01-2021

Thứ Năm, 31 tháng 12, 2020

LÀM XA

 

 


LÀM XA

 

đi mi thm đôi điu
Ng
i mà nng - nh môi chu nh ương
Đôi câu nht tếc vô thường
C
n duyên chng biết con đường nào đi...

 

31-12-2020

Qua Đền Koryu

 

 


Qua Đền Koryu

 

Xuân không vui, Xuân nhiều tuyết ghẹo
Đời vẫn buồn, nghèo mãi đi theo
Đôi chân mỏi, bước hoài tìm đích
Vấp vô thường, bụng lại đói meo...

 

31-12-2020

ĐI NIIGATA

 

 


ĐI NIIGATA

 

Cui năm gieo qu nt chuyến xa
R
i cho mai mt được v nhà
S
ng ngoan thì ban không khí th
Không là ch
--na...

 

31-12-2020

Thứ Tư, 30 tháng 12, 2020

THẬT – GIẢ


 

THẬT – GIẢ

*** Thơ Ngũ ngôn ***

(Gieo vần nối)

 

Ai cũng nhớ về quê

Nhưng nào muốn về sống

Ai cũng nhắc cánh đồng

Nhưng không lần chăm sóc

 

Ai cũng đôi lần khóc

Khi lang bạt trời xa

Nhớ bát cơm, quả cà

Cái vị quê từng nếm

 

Vãi hồn ra ngồi đếm

Tìm kiếm chút yêu thương

Trong cái khoảng tầm thường

Mà ta lưu giữ được

 

Trần gian có điều ước

Nhưng không đến ngay đâu

Rất chậm và rất lâu

Như hạt mầm ta có

 

Như đứa con ta đó
Lâu cũng sẽ lớn thôi

Lâu cũng trưởng thành thôi

Phải không người cùng cảnh


Hãy cứ sống khỏe mạnh

Hãy sống thật chân thành

Muốn và không, mong manh

Trong nhiều lời so sánh…

 

30-12-2020

Nguyên Hữu

 


Thứ Ba, 29 tháng 12, 2020

BIỂN TÌNH 1

 

 


BIỂN TÌNH 1

 *** Thơ Ngũ ngôn ***

(Gieo vần nối)


Theo anh về với biển

Thấy tháng ngày êm trôi

Thấy mình đã có đôi

Nhiều nụ cười ngồi đếm…

 

Hỡi thời gian quý mến

Thứ Hai, 28 tháng 12, 2020

BIỂN TÌNH

 

 


BIỂN TÌNH

 *** Thơ Bát ngôn ***

(Gieo vần liền)


Sóng cứ hồn nhiên như lớp người trẻ

Đang yêu, thầm thì bên nhau thật khẽ

Từng lớp sóng tìm bờ cát vỗ về

Dịu khung trời, hiền ngọn gió nhiêu khê…

 

Cát giống như bức tường chia thế giới

Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2020

BÓNG GIÀ

 


BÓNG GIÀ

 

Vô thường dõi cảnh chốn gần, xa

Chợt thấy xung quanh lạ bóng già

Phải mắt không còn minh mẫn nữa?

Hay sương lắm quá nhạt nhoà à?!

Con đường đứt đoạn theo chiều gió