Thứ Hai, 9 tháng 10, 2017

Haiku


*** Haiku



Thơ ca Nhật Bản truyền thống thường dựa trên hình mẫu các câu 5 và 7 âm tiết và tồn tại dưới các hình thức thơ chôka (trường ca), waca (hòa ca) hay còn gọi là tanca(đoản ca), renca (liên ca). Từ thế kỷ XVl đến thế kỷ XlX, một thể thơ mới ra đời thay thế cho thể thơ renca, đó là thể haiku.

Thứ Sáu, 6 tháng 10, 2017

Bê Năm Hai


*** Bê Năm Hai
(Nguyên Hữu tạo để thay đổi khẩu vị thơ)

1-2-3(V)
1-2-3(V)-4-5
1-2(v1)

1-2-3(v1)


Thứ Ba, 3 tháng 10, 2017

Song thất bát ngôn


*** Song thất bát ngôn:

x T x B x x B1 (nhịp 2/2/3)

x B x T x x B1 (nhịp 2/2/3)

x x B x B x x T (nhịp 32/3)
x x B x T x x B1 (nhịp 3/2/3)

x T x B1 x x B2

Tam tứ thất


*** Tam tứ thất


1-2-3-4B1
1-2-3-4B1

1-2-3-4T1
1-2-3-4-5T1-6-7B2


Gieo vần tiếp


(Gieo vần tiếp)
*** 4 chữ
x B x T (v1)
x B x T (v1)
x T x B (v2)
x T x B (v2)
;;;;;;;

(Gieo vần tiếp)
*** 4 chữ

x T x B (v2)
x T x B (v2)
x B x T (v1)
x B x T (v1)


Lục bát biến thể


*** Lục bát biến thể ***

x T x T x B1
x T x B1 x T x B2


x T x T x B2

Thứ Hai, 18 tháng 9, 2017

MIỀN TRUNG - MỘT NỖI ĐAU CHUNG



MIỀN TRUNG - MỘT NỖI ĐAU CHUNG
(Thất ngôn)

Bão về... thương lắm khúc ruột Trung
Tang thương đổ nát tủi khôn cùng
Mẹ già ôm cháu đau dòng nước
Lão nông uất lặng mắt xa trùng
Vừa thêm người nữa nằm lạnh lẽo
Di ảnh đượm buồn vàng vọt khung

Chủ Nhật, 10 tháng 9, 2017

ĐIỀU ƯỚC


ĐIỀU ƯỚC

Lâu lắm rồi mình không ngồi tâm sự
Có nến hồng, có những thứ thật riêng
Cuộc sống bây giờ dập tắt bình yên
Ai cũng bấn cuộc kim tiền mê tỉnh...

Mình cũng vậy, say hơn tình dự tính
Anh giật mình trong chính tại cơn say
Ta theo dòng - liệu chắc niệm đúng sai
Anh muốn dừng lại chỉ vài ba khắc...

Thứ Bảy, 9 tháng 9, 2017

MỘT GÓC MÙA THU


MỘT GÓC MÙA THU

Thu về chạnh nhớ nhiều hơn
Tiết trời se lạnh cô đơn căn phòng
Tình yêu gìn ấp trong lòng
Đôi phương biệt trở long đong thế thời
Tình yêu hai phía không lời
Nghẹn trong nỗi nhớ khi trời chuyển canh

Thứ Sáu, 8 tháng 9, 2017

BÃI THA MA



BÃI THA MA

Mảng tối dài buông bóng trắng mờ
Canh gà vóng gọi chuyển lần mơ
Màn sương lặng lẽ vờn đêm lạnh
Ngọn gió vô tình vẽ mộng trơ
Mấy lục bình vôi tìm hốc ẩn
Dăm con cú vọ nép cành chờ
Tha ma một bãi nhiều câu chuyện
Ẩn hiện hoang đường lạ lẫm thơ...