SAU CƠN BÃO
Cơn bão tan rồi…
quê ơi…
Cánh đồng ngạt nước… lúa bơi… sóng đùa…
Nón lá vành bục tủi chưa
Áo nâu sờn đục – miếng vừa vá xong
Cơ hàn nhiều chiếc lưng còng
Nguyên Hữu: tên thật là.................. Sinh ngày: 26 tháng 08 năm ........ Quê quán: Nam Định
SAU CƠN BÃO
Cơn bão tan rồi…
quê ơi…
Cánh đồng ngạt nước… lúa bơi… sóng đùa…
Nón lá vành bục tủi chưa
Áo nâu sờn đục – miếng vừa vá xong
Cơ hàn nhiều chiếc lưng còng
BÓNG ÁI
(Thất ngôn bát cú)
Ảo ảnh hờn
gương kiếm mộng xa
Thuyền quyên nỡ bỏ tủi gương à
Tay hờn mấy nhịp xoa hơi ẩm
Đâu nhòa tình đượm tháng ngày qua
NẤU RƯỢU ĐÊM
Rượu đây ai
mua rượu nào
Anh chàng bán
rượu mời chào rõ tươi
Vui thay chẳng
phụ công người
Chàng bán hết
nhẵn sướng đời… về thôi
Về nhà… gặp bạn tới chơi
GIỌT TÌNH
Anh đi tìm
Lời yêu xưa
Chạy trốn đâu
Hãy trở về đây
mau…
Ngàn ánh sao
LỆ ĐÊM
Hạt mưa rơi
Nhớ em rồi
Buồn hay vui
Giữa lòng đêm
Gió gào than
BÉ THAN
Bé than
Phải...
Bé như than
Khoảnh khắc cuộc
sống
Lo toan... cuộc đời...
VỀ ĐI CON
Về với bố mẹ
đi con
Cơn mưa đã hết
Nắng hồng vừa
lên
Nén hương, dòng
lệ réo tên
Về đi con ạ
KHOẢNH KHẮC
ĐÁNG NHỚ
(Thất ngôn bát cú)
Tự sướng tí nha... bố con ta
Đăng lên facebook tí thôi à
Mẹ dơ máy chụp rồi con ạ
Nhìn nào, hướng đó, hướng mẹ la
NGHI NGỜ
Nghi ngờ rồi
đó à nha
Lần nào gặp gỡ cũng là vì em
Điện thoại tin nhắn xóa kèm
Mấy cuộc gọi nhỡ kéo rèm gió bay
Nghi ngờ nhân cấp rồi này