Chủ Nhật, 5 tháng 9, 1999

NHỮNG CHIẾN SĨ ANH HÙNG

 

 


NHỮNG CHIẾN SĨ ANH HÙNG

 

Cùng nhau   hành quân    

Anh  vượt qua  bao nhiêu thác ghềnh.

Này đôi    dép cao su   

Cùng anh vượt   rừng sâu  và núi cao điệp trùng.

Ôi    anh bộ   đội ơi   

Thứ Bảy, 4 tháng 9, 1999

MƯA RƠI

 

 


MƯA RƠI

 

Mưa rơi     tách   mưa rơi    

Trong tôi    sao   quá chơi vơi.  

Trời đừng    mưa   nữa trời ơi

Mưa chi   sao buồn não nề.  

Mưa sao    lâu   thế mưa ơi   

CHIỀU THU MỘNG



Một buổi chiều mùa thu
Lá vàng rơi rụng đầy
Tôi bưc đi trên đường
Thả hồn cho trời đất
Ồ… tôi nghe tiếng đất
Cất lời bảo thầm tôi

Thứ Sáu, 3 tháng 9, 1999

MƯA BUỒN

 

 


MƯA BUỒN

 

Mưa buồn    buồn quá   người ơi    

Khiến lòng    tôi   chơi vơi.

Từng   hạt   mưa    đang rơi

Rơi trên cành trên lá   

Rơi khắp cả     lòng tôi.

Thứ Hai, 30 tháng 8, 1999

TÌM EM

 

 


TÌM EM

Anh   đi tìm em    

Người    anh yêu   anh mến. 

Em    đâu rồi   có biết    anh đang đi tìm.

Hỡi   người yêu ơi    em ở đâu   

Hãy trả lời anh đi  đừng để anh thêm sầu.

Thứ Năm, 26 tháng 8, 1999

MIẾNG TRẦU TÌNH

 

 


MIẾNG TRẦU TÌNH

 

Từ ngày   ăn    phải miếng trầu   

Của cô gái ấy    khiến     lòng ngẩn ngơ.

Giá như   hôm    ấy  đừng ăn    

Về nhà mẹ đỡ     gọi   thằng dở hơi.

Bởi vì    

ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN

 

 

 

ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN

 

Con đường Trường Sơn    

Con đường gánh gạo.

Con đường Trường Sơn   

Con đường tải đạn.

Qua bao bom đạn     đường   vẫn xanh tươi    

Thứ Hai, 23 tháng 8, 1999

GỬI ANH VẦNG TRĂNG

 

 


GỬI ANH VẦNG TRĂNG

 

 

Gửi anh    nơi ấy     một vầng trăng      

Vầng trăng    tỏa sáng    soi đường anh đi.     

Anh ơi giờ này     trăng    nơi ấy    

Có sáng không anh    hay bị  che   khuất rồi.  

Ôi…   

Thứ Bảy, 7 tháng 8, 1999

THƯƠNG BA



Con thương ba lm ba ơi
Xu
ốt cả cuộc đời
Nhọc nhằn
Vất vả,
Mắt
sâu
Da cháy

Thứ Sáu, 6 tháng 8, 1999

HẠNH PHÚC NGƯỜI MẸ



Hạnh phúc của người mẹ
Là những đứa con ngoan
Thông minh và học giỏi
Luôn làm cha mẹ vui…

Hạnh phúc của người mẹ