GIỮ NHAN SẮC
*** Thơ Ngũ ngôn ***
(Gieo vần chéo)
Còn lại gì trong em
Những nỗi đau ngày tháng
Còn lại gì nơi em
Những vết nhăn vầng trán…
Thanh xuân đã trôi đi
Có sợi tóc như cước
Nào dám than vãn gì
Của mình không giữ được…
Người ban phước, ban ân
Biết ai cần gìn giữ
Của mình ai tranh phần
Đàn ông thiên hạ chứ…
Có người nói tuỳ duyên
Nặng tình thâm là dại
Sâu sắc chẳng còn nguyên
Níu làm sao quay lại…
Gìn giữ nhan sắc mình
Là điều em làm đấy
Là sợi dây buộc tình
Phụ nữ à, nhớ lấy…
22-10-2021
Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét