Chủ Nhật, 29 tháng 8, 2021

THƠ ĐÊM

 

 


 

THƠ ĐÊM

*** Thơ Thất ngôn ***

(Gieo vần ba tiếng)

 

Đêm thấm hồn ta quệt vào thơ

Mưa quen mui đến từ nãy giờ

Ngoài hiên tí tách chờ câu chốt

Đậm nét riêng tìm mới thích cơ…

 

Đêm vất hồn ta vào cõi mơ

Cô đơn, quạnh quẽ chẳng bất ngờ

Mưa chợt ngần ngại không rơi nữa

Vẫn muốn bài thơ cứ giả vờ…

 

Đêm hoà cùng ta tiếp lời thơ

Thu ngồi nghe thinh lặng như tờ

Rớt khẽ vào đêm tình thu cuối

Chiếc lá già giã cuộc xác xơ…

 

29-08-2021

Nguyên Hữu

 


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét