Nhất
thăng cửu hối
(Nguyên Hữu tạo để thay đổi khẩu vị thơ)
1
1-2
1-2-3
1-2-3-4
1-2-3-4-5
1-2-3-4-5-6
1-2-3-4-5-6-7
1-2-3-4-5-6-7-8
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8
1-2-3-4-5-6-7
1-2-3-4-5-6
1-2-3-4-5
1-2-3-4
1-2-3
1-2
1
ví dụ:
VŨ ĐIỆU CUỘC SỐNG
(Nhất thăng cửu hối)
Tôi
Xa em
Vì vần thơ.
Còn em xa tôi
Vì đam mê điệu múa.
Vì đam mê điệu múa.
Hai lối đi – hai ngả đường
Nhưng vẫn chung đam mê dìu bước.
Em hận tôi – cái điều được báo trước
Tôi không giận
em – tôi dõi bước em đi
Vì… vì tôi vẫn yêu em tha thiết
Vì… vì tôi vẫn yêu em tha thiết
Yêu điệu múa ve vuốt
hồn thơ
Nhưng với em thơ ai mua
Nhưng với em thơ ai mua
Đúng rồi… chua chát
thật…
Vũ điệu cuộc sống
Xoay bất tận
Buồn tôi
Ơi…
30/08/2014
Nguyên Hữu
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét