Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2013

NGHỀ NHIẾP ẢNH



NGHỀ NHIẾP ẢNH

Con đường nghệ thuật chông gai
Bi hài ai biết ai hay riêng mình
Muốn cho đẹp một tấm hình
Đâu chỉ sáng - tối góc nhìn là xong
Đôi khi còn phải nén lòng
Cắt - cúp thật khéo tâm trong không màng...
Đôi khi còn phải ủi an
Dỗ dành các bé lo toan tiếng cười
Đôi khi phải biết à ơi
Ru hời mấy chị mấy anh mỉm cười
Niềm vui chắt lọc nơi đời
Lại gửi cho đời chiêm ngưỡng vậy thôi
Anh em thợ ảnh chúng tôi
Gắng lưu khoảnh khắc đẹp tươi cho đời...

27/09/2013

Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét