THẤT TÌNH
(Lục ngôn thể)
Chào bạn nhé ở lại khỏe tươi
Tôi thả mộng đuổi bắt tiếng cười
Đồng tình nào khổ đau phiến đá
Ủng hộ mà sầu tủi hoa tươi
Nguyên Hữu: tên thật là.................. Sinh ngày: 26 tháng 08 năm ........ Quê quán: Nam Định
THẤT TÌNH
(Lục ngôn thể)
Chào bạn nhé ở lại khỏe tươi
Tôi thả mộng đuổi bắt tiếng cười
Đồng tình nào khổ đau phiến đá
Ủng hộ mà sầu tủi hoa tươi
CẶP MẮT TRINH
(Thất ngôn)
Xin đừng phơi khổ những mầm tình
Quân tử lắc đầu mắt thất kinh
Bêu đời bùa ngải đâu bầu ái
Quay đi ngó lại phải giữ mình
LẶNG NHÌN
(Lục ngôn thể)
Cuộc sống dừng nhìn khóc đó ai
Công cha nghĩa mẹ lặng miệt mài
Lá úa trĩu vai hờn năm tháng
Hoa tàn mỏi gáy tủi ngày mai
TÔI TUYỆT THỰC
Ơ này sán chó đừng ăn
Dại, điên bò nữa chết
nhăn lở mồm
Liên cầu khuẩn lợn hãi hồn
H 5 N 1 làm ơn vịt gà
Cá tôm nuôi cám ấy mà
NẤU CHẢY THÉP, XÂY CẦU MỚI GIỐNG HỆT CẦU LONG BIÊN
(Lục ngôn thể)
Ha ha ha di sản bảo tồn
Hay bài báo ý tưởng nào hơn
Vai u dở đời sáng kiến
Thịt bắp ngộ kiếp tối đơn
TÌNH NỞ
Tôi biết tôi đã yêu em
Con đường - ngôi làng - chiếc bóng
Đã bao năm tháng tưởng quen
Vậy mà bỗng nhiên xa lạ...
Con đường vẫn còn trải lá
THÀNH CÔNG CA MỔ TÁCH HAI BÉ DÍNH NHAU
Hôm nay hai bẩy tháng hai
Hơn hai sinh mệnh ngày mai được cười
Cám ơn thầy thuốc nước tôi
Hái nụ cười nhỏ kèm lời
chúc thân
Giữ níu cuộc sống cõi trần
Ý TƯỞNG VỪA CÓ Ở VIỆT NAM
Hay lắm ý tưởng ngày mai
Tháp Ef-fel cũ gút bai mới rồi
Đức Bà một chút xuy bồi
Gỡ ra xây lại tuyệt vời làm sao
Động vật xương yếu nấu cao
CHÚC MỪNG NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM
Nhân ngày thầy thuốc Việt
Chúc anh chúc chị giữ tâm người thầy
Sáng tươi mạnh khỏe phúc
đầy
Thành đạt, cống hiến đêm ngày vì dân
Thế gian cuộc sống xoay vần
GIẢM CHỨ ĐỪNG BỎ
Là đẹp thì ai chẳng thích
Vì khó khăn, nhiều lích kích... bỏ sao
Truyền thống cùng giữ gìn nào
Cuộc sống hiện đại nhảy nào cóc ơi
Sinh ra xe chở có rồi
SẮC XUÂN
(Lục ngôn thể)
Mây thua màu trắng đẹp ngời
Nắng hôn mái tóc nụ cười
Niềm đau sợ trốn hoài biệt tích
Nỗi khổ hãi chạy mãi xa khơi
NÀNG XUÂN
(Lục ngôn)
Xuân ơi hãy trả lời ngay
Tại sao em đẹp như vầy
Tôi ngồi mộng thả quấn lấy
Lặng lẽ đánh giấc hồn say
NỤ HÔN TIỄN BIỆT
Tạo hóa vô tình lắm đúng không?
Phi Long - Phi Phụng chịu bất công
Cộng sinh tim dính, gan, đường mật
Phải nhanh phẫu thuật mới yên lòng...
Mười hai tiếng dự kiến cầu mong
BA CON TRAI BỎ RƠI MẸ GIÀ
Con ơi... khúc ruột... mẹ ơi...
Mẹ có ba đứa trên đời... con trai
Phải chăng nợ kiếp khổ sai
Hay mẹ bạc phước trách ai
bây giờ
Khóc cười nhem nhuốc bơ vơ
NỤ XUÂN
(Lục ngôn thể)
Xuân thương nhiều hỡi dáng ngọc ơi
Gió nhè nhẹ vỗ khẽ lòng tôi
Quan tâm đó mây trời kể lại
Giúp đỡ này sóng biển đọc chơi
U UẤT TUỔI THƠ
Bố vừa đập phá bát mâm
Mẹ ngồi sợ hãi cúi gằm mặt kêu
Cái tát trên má đã thêu
Bản năng mẹ chạy gào kêu xóm làng
Nó buồn nước mắt hai hàng
ĐẦU ĐỘC CẢ NHÀ HÀNG XÓM BẰNG THUỐC SÂU
Cu ơi thẳng cái cần
câu
Cu câu trộm cá ao sau nhà Tèo
Bị cháu phát hiện mắt nheo
Miệng ngoác lên chửi lợn heo cả nhà
Cháu về kể với mẹ cha
THỜI THẾ TẠO ANH HÙNG
Quê tôi có một trang trại
Vừa bị bốc cháy không ai dám gần
Cứu hỏa vừa gọi rất cần
Chiếc xe cũ kĩ phong trần làm sao
Thế nhưng dũng cảm biết bao
NGÂY THƠ TRẺ CON
Con trai vừa thấy bố về
Chạy ra nũng nịu
môi chề bố ơi
Lúc nãy có bác tới chơi
Con bĩnh ra quần còn cười bố à
Mẹ con có bĩnh đâu mà
NGỌT XUÂN
Xuân giỡn đùa buổi sáng
Gió lay tóc trở mình
Đường cong hờn sương sớm
Bồng cuộc sống lung linh...
Quyện hương giọt ái tình
MỊ KHÚC LÁ XANH
(Nhất tam ngũ thất)
Tiếng
Chiêng kêu vang
Dòng lệ khàn bật khóc
Chăn gối nồng trách móc niềm riêng...
CON TIM CHẾT ĐUỐI
(Nhị tứ lục bát)
Ngả nghiêng
Đảo điên trời đất
Giấc mộng phảng phất qua đây
Để đắm say, để ngất ngây... vơi đầy...
TIẾNG LÒNG
(Lục ngôn thể)
Huyền cầm độc tấu thất hoan ca
Vô tình theo gió bay xa
Trình bày bên em mong gửi mộng
Diễn đạt cạnh nàng muốn xe hoa
THẦY GIÁO TÁT
HỌC SINH NHẬP VIỆN
Nhà trường cảnh
cáo
Kỉ luật thôi
sao
Thủng màng nhĩ
đó
Tát rõ mạnh thầy...
Trở trời sẽ thấy
TÍ HON ĐÃ ĐƯỢC QUAN TÂM
(Lục ngôn thể)
Cám ơn báo mạng bây giờ
Đưa tin cuộc sống lẹ lắm cơ
Vô tình thúc đẩy đời tươi nở
Hữu ý gieo mầm mảnh xuân tơ
GIỌT NƯỚC MẮT CHU VA
Từng giọt lệ trơ đắng
Vãn than nức nở này
Đau nối đau thắt lặng
Xuân ơi buồn giọt nắng