Thứ Tư, 18 tháng 4, 2001

MẦU TÌNH YÊU

 

 


MẦU TÌNH YÊU

 

Tạm biệt nhé

Mối tình đầu        dang dở.

Tạm biệt nhé

Tuổi học trò       thân yêu.

Tạm biệt nhé

Triền sông        hoàng hôn buông.

Nơi quen thuộc

Giữa anh             em hẹn hò.

Nơi anh         tạm biệt em

Ra đi           đánh         tan quân thù

Đòi           lại quê hương

Đòi lại                 sự bình yên

Để anh            lại       về bên em

Ta lại sống            những tháng năm              đẹp nhất

Trong yêu thương

Trong                bao vấn vương                 giăng            ngập lòng ta.

Và anh hóa               chiều            về nhạt nắng

Ôm dòng sông            xanh mát             là em

Cùng hòa quyện        quay cuồng           ngây ngất

Dưới đất trời           bình yên

Xanh     thắm        mầu     tự  do…

 

 

04.2001

Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét