LÒNG NGƯỜI
Nào ai hiểu thấu được lòng người
Thân thiện lắm, miệng vẫn nói cười
Nhưng trong bụng một trời toan
tính
Chỉ biết nghĩ lợi mình là chính…
Không có chuẩn chỉnh ở trên đời
Nguyên Hữu: tên thật là.................. Sinh ngày: 26 tháng 08 năm ........ Quê quán: Nam Định
LÒNG NGƯỜI
Nào ai hiểu thấu được lòng người
Thân thiện lắm, miệng vẫn nói cười
Nhưng trong bụng một trời toan
tính
Chỉ biết nghĩ lợi mình là chính…
Không có chuẩn chỉnh ở trên đời
NIỀM TIN
Là hoa ong bướm sẽ tìm
Cho dù hoa dại không tên cũng tìm
Mộng nào không dám để tin
Một lần dám thử mà tin một lần
Ừ thì sẽ có phân vân
BỨC TRANH BẢN EM
(Lục ngôn thể)
Dưới những bàn tay con người
Sỏi đá cũng khuất phục thôi
Những vườn cây trái men theo núi
Nhiều ruộng bậc thang vòng quanh đồi
SONG SẮC HOA ĐÀO
(Nhất bát nhất)
Vẫn
Là đẹp nhất trong mùa xuân hoa
đào
Bích.
Thích
NỤ CƯỜI TUỔI TRẺ
Bao nhiêu sóng gió cuộc đời cũng
vậy mà thôi
Cánh bèo vẫn trôi theo dòng khi
chìm khi nổi
Nhiều lúc nụ cười cũng vô tình
gây nên tội
Làm một số người tự dậy sóng để
ra khơi…
Có những nụ cười thật đẹp ở tuổi hai mươi
NÀNG TIÊN HOA
(Thủ vĩ ngâm)
Hoa tươi vẫn mộng nét xuân thì
Thủ thỉ bên nàng giống mọi khi
Sắc đẹp yêu kiều vui bướm giỡn
Hương thơm quyến rũ sướng ong quỳ
TÔI
(Nhất ngôn bát cú)
Đời
Người
Hết
Thời
MỘNG ÁO DÀI
(Lục ngôn thể)
Nón lá che nghiêng mộng áo dài
Ơ này cô gái nhà ai
Mắt môi lúng liếng như sen nở
Nắng gió đong đưa phải em chài
VỀ GẶP MÙA SEN
(Lục ngôn thể)
Anh về gặp đúng mùa sen
Lá xanh bông trắng lạ mà quen
Thanh khiết như nàng thiếu nữ
Ấm áp giống lửa ngọn đèn
THẤT TÌNH
(Lục ngôn thể)
Nàng về phòng trọ khóc hu hu
Cả đám buồn theo gặng hỏi thừa
Biết tỏng là bị bồ đá
Hay rằng đã có kẻ lừa