Thứ Tư, 16 tháng 3, 2016

NGƯỜI ĐÀN BÀ LỠ BƯỚC



Viết về người đàn bà
Bỏ chồng để đi qua
Nơi xứ người xa lạ
Quên cả khúc ơi à...

Nụ cười như hoa nở

Thứ Ba, 15 tháng 3, 2016

THÊU XUÂN



Đào khoe cánh mỏng sắc toan hồng
Ấm rực quê mình thẹn cả đông
Quất chín tươi vàng trêu gió lộng
Mai thơm đượm phấn ghẹo mây bồng
Ơi tình kiểm lại còn chi trống?
Hỡi cảnh xem đà thấy thiếu không?

TIẾNG GỌI


TIẾNG GỌI

Em hãy về thăm mẹ
Thăm quê hương
Thăm lối nhỏ
Con đường...
Thăm ngôi nhà cũ

Thứ Hai, 14 tháng 3, 2016

ĐỘC THOẠI



Kiếp tha hương tháng ngày ròng rã
Đã nhiều lần trượt ngã thật đau
Hờn quê... thay đổi được đâu
Rơi vài giọt tủi nhuốm sầu trời đông...

Cơn gió lạnh thấy không?... buồn tẻ

Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2016

VỤNG CƯỜI


Kéo mây kiếm một trận mưa
Xả trôi đi hết dư thừa trần gian
Đưa tay vuốt những cơ hàn
Thời gian nhân - tạo vô vàn sự lo
Lòng trời cơn gió buồn so
Quẩn quanh phép tính mãi mò chẳng ra

Thứ Năm, 10 tháng 3, 2016

ĐÓN XUÂN


Lắng tai nghe sự của đời
Tha hương mấy kẻ quên lời gọi xuân
Quê ta rộn rã muôn phần
Cô phòng một chén tửu thuần hương quê
Xuân này con chẳng thể về
Giao thừa đêm trắng dài thê ngậm ngùi

Thứ Tư, 9 tháng 3, 2016

LỆ ĐÊM


Giọt nước mắt đêm rơi trong thầm lặng
Ướt cõi hư không gượng gắng ta bà
Đôi mắt nhỏ lén nhìn phía khoảng xa
Kìm nén mãi cũng bung ra quê ạ...

Ngẫm nực cười - chốn phồn hoa: đói lả

Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2016

KHẮC KHOẢI



KHẮC KHOẢI

Vần thơ thao thức từng đêm
Ngượng ngùng câu chữ với niềm riêng ta
Bao đêm trăng xuống la đà
Ánh trăng đơn lẻ cũng là lời thơ
Chạnh lòng cuộc sống đục - dơ
Xô xô đẩy đẩy vần thơ xa dần
Thế thời giấc mộng phù vân
Gặt sầu biệt xứ mơ lần thăm quê

Thứ Ba, 23 tháng 2, 2016

XUÂN XỨ LẠ



Tuyết phủ thêm dầy nữa cả tôi
Vui xuân xứ lạ phận con tồi
Không lời chúc mẹ... tâm tình rối
Chẳng tiếng mừng cha... đạo hiếu trôi
Góc vắng thu mình thân dã mỏi
Phòng đơn khép bóng xác tơi bời

Chủ Nhật, 21 tháng 2, 2016

XUÂN NGẬM NGÙI



Xuân đang gõ cửa với muôn nhà
Những đứa con xa tìm về mẹ
Lời yêu thương thốt ra thật khẽ
Mà vỡ òa những kẻ xa quê...

Những kẻ xa quê có thể về