Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2014

VỀ ĂN TẾT VỚI MẸ NGHE CON




VỀ ĂN TẾT VỚI MẸ NGHE CON

Mẹ già tủi tết gần sang
Bỏ đời xuôi ngược lòng mang trĩu sầu
Bát cơm, manh áo khóc rầu
Về quê sướng - khổ, khóc sau lưng nhìn
Sống còn hi vọng - niềm tin
Thời gian đánh dấu vạn nghìn nếp nhăn
Mấy vòng xe đạp khó khăn

Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2014

TẮM SUỐI 5

 


 

TẮM SUỐI 5

(Haiku)

 

Thân hình lấp lánh

Cúi nhìn

Dòng suối kim cương...

 

22.01.2014

ĐÊM CỦA NGƯỜI

 

 


ĐÊM CỦA NGƯỜI

 

Đêm     khuya     vắng       

mảnh trăng nằm      hờ     hững      bên     song

Trêu ghẹo gió  

lả lơi mơn chớn . 

Nhạc sĩ thất tình    

XIN LỖI




XIN LỖI
(Thủ vĩ ngâm)

Trong đời có những lúc ta sai
Cợt nhả người thân hếch mặt tài
Giúp đỡ công to như túi kẹo
Quan tâm việc lớn giống băng đài
Trường tồn vật chất nào đâu mãi
Vĩnh cửu tinh thần biết mấy sai

AI LĂNG NHĂNG?




AI LĂNG NHĂNG?
(Song thất lục bát)

Đang đêm mộng giấc ân ái quyện
Gió lùa trêu cửa nện bung ra
Giật mình cô ả rú la
Trời ơi! mau dậy chồng xa đã về...

Phi qua cửa sổ, ghê ánh mắt
Tay cầm đuôi áo thắt ngang hông

NỤ CƯỜI EM



NỤỜI EM
(Tam tứ thất)

Đi tìm trong đời
Được mấy nụời
Ngây thơ trong sáng
Gọi tươi hoa thắm nặng hồn mơ

Đôi mắt thẫn thờ
Con tim dại khờ

CÚNG TIỄN ÔNG TÁO



CÚNG TIỄN ÔNG TÁO

Trông nom cuộc sống mỗi nhà
Hai táo ông, một táo bà linh thiêng
Hai ba tháng chạp thường niên
Táo quân cỡi cá chép lên Thiên Đình
Dâng sớ bẩm báo tấu trình
Mọi việc xấu tốt gia đình trong năm
Nhà nhà sửa soạn lễ mâm
Hương hoa vật phẩm thành tâm cúi đầu

VÔ TÌNH



VÔ TÌNH

Vô tình hắn lại làm em khóc
Bất mãn anh nhìn xót lặng tim
Nỗi khổ bên lòng sao lại lặn
Niềm đau nét mặt bỗng nhiên trìm
Đơn sơ lẽ sống đành cam chịu
Mộc mạc tâm hồn chấp nhận im
Sỏi đá chai lì mai có hiểu

Thứ Năm, 23 tháng 1, 2014

CHUYỆN NGÀY ÔNG TÁO




CHUYỆN NGÀY ÔNG TÁO

Ngày xưa
Ngày tôi còn bé
Háo hức bao nhiêu
Hai mươi ba tháng chạp
Cúng ông Táo
Mẹ chọn mua một con cá chép
Thả chậu nước
Vô tư con cá chép xưa
Ngớp cái miệng

ÔNG TÁO



ÔNG TÁO
(Thủ nhất thanh)

Ông Táo chiều mang sớ tấu trình
Ông rời hạ giới đến Thiên Đình
Ông đi ngút khói hương vờn quyện
Ông tới đằng vân gió luyến mình
Ông bẩm hàn vi còn lắm khổ
Ông tâu phú quý hãy ban tình