Nguyên Hữu: tên thật là.................. Sinh ngày: 26 tháng 08 năm ........ Quê quán: Nam Định
Thứ Bảy, 13 tháng 11, 1999
VĨNH BIỆT CUỘC TÌNH
MỘT CUỘC TÌNH
Thứ Sáu, 12 tháng 11, 1999
BÀ TÔI
SỰ MÃNH LIỆT CỦA TÌNH YÊU
Thứ Năm, 11 tháng 11, 1999
ĐỪNG NHÉ ANH
ĐỪNG NHÉ ANH
Đừng nhìn em như thế
Em ngượng
lắm anh ơi.
Tuổi em
còn nhỏ lắm
Chưa một lần nhớ thương.
Đừng cười duyên như thế
KIẾP NGHÈO
Thứ Tư, 10 tháng 11, 1999
NHỮNG NGÔI SAO BÉ NHỎ
NHỮNG NGÔI SAO BÉ NHỎ
Là… lá…la…
La… là… là… là…
Là… lá… la…
la… là… la… la…
Thường cháy lên như
ngọn lửa hồng
Với đôi chân cùng kỹ thuật đầy mình
Các anh dắt rồi anh sút bóng
MÙA HÈ
VỊ ĐẮNG TÌNH YÊU
NỖI ĐAU KHÔNG LỜI
NỖI ĐAU KHÔNG LỜI
Vần thơ này tôi viết để tặng ai
Mà ngồi đây giữa đêm đông lạnh lẽo.
Ôi cô đơn ngoài trời gió thét gào.
Ôi mênh mông lòng tôi tê tái.
Em xa rồi bỏ lại tôi một mình
Đăng ký:
Bài đăng
(
Atom
)