Tình
yêu chẳng ai đếm
Đong
Trước khi tìm kiếm…
Em thân mến – em ạ
Em
Đong
Trước khi tìm kiếm…
Em thân mến – em ạ
Em
Nguyên Hữu: tên thật là.................. Sinh ngày: 26 tháng 08 năm ........ Quê quán: Nam Định
QUẢ TIM XANH
*** Thơ Thất ngôn ***
(Gieo vần nối)
Xa quê hương nhiều mùa thay áo
Phiêu bạt bao nhiêu những mảnh trời
Mỏi chân dừng ngắm phố của người
EM NHỚ ANH
*** Thơ Thất ngôn ***
(Gieo vần nối)
Em nhớ anh góc nhỏ lạnh hờn
Khói thuốc chập chờn cô đơn lắm
Kỉ niệm về nức nở phòng vắng
HỜN ĐÀO
(Thất Nhị Nhất)
Hoa đào anh ngắm trong đêm vắng
Thăm thẳm
Buồn…
Xuân không em đêm hờn khắc khoải
NỤ CƯỜI LẠ
*** Thơ Lục ngôn ***
(Gieo vần nối)
Lặng bên em mùa xuân ạ
Em hãy nhìn cuộc sống kia
Ít niềm vui, nhiều sầu bi