ĐỀN CAO XÃ AN LẠC
An Lạc mảnh đất tự hào
Còn âm vang đó với bao tích truyền
Tôn Thần năm vị linh thiêng
Công lao phá Tống bình Chiêm một thời
Yên bình ánh chớp về trời
Nguyên Hữu: tên thật là.................. Sinh ngày: 26 tháng 08 năm ........ Quê quán: Nam Định
ĐỀN CAO XÃ AN LẠC
An Lạc mảnh đất tự hào
Còn âm vang đó với bao tích truyền
Tôn Thần năm vị linh thiêng
Công lao phá Tống bình Chiêm một thời
Yên bình ánh chớp về trời
HỘI ĐỀN CAO
Hôm nay chính hội đền Cao
Đánh ba hồi trống chiêng chào hội xuân
Dâng hương đền Cả tiếp phần
Đền Cao đón kiệu kỳ lân dẫn đầu
Đội cồng nối tiếp theo sau
NGƯỜI LÍNH 3
Thời gian giận
dỗi hỡi tình nhân
Mộng ước trao
nhau giữ hộ phần
Dấu ở ba lô đầy
nỗi nhớ
Bồng đời sợi
tóc há gian truân...
21/02/2014
NGƯỜI LÍNH 2
Bâng khuâng nhật
kí nỗi niềm riêng
Áo lính phong
sương gác muộn phiền
Nước biếc
thương mây mơ bóng chiếc
Non xanh nhớ
gió mộng xa biền...
21/02/2014
NGƯỜI LÍNH
Ba năm bộ đội cánh thư chờ
Hải đảo - quê nhà vẽ giấc mơ
Ảo ảnh buông đầy trong nỗi nhớ
Huyền u thả khắp những trang thơ...
VÌ ĐẶC SẢN PHỞ
3
Lấp lánh đèn
khuya mơ hạnh phúc
Bồng bềnh nức
tỏa nhớ son môi
Soi đời đỏ mắt
tim òa khóc
Phở ngó sao ăn
nhục nhã tồi...
20/02/2014
THE END
Hữu ý anh che
đôi mắt đỏ
Vô tình kẻ liếc
cặp mi xanh
Duyên thề vấn
đáp câu giờ chạy
Nghĩa hẹn
buông lời kiếm phút quanh
Thả sức kêu gào đau bọng cổ
VÌ ĐẶC SẢN PHỞ
2
Lóng lánh đêm
thâu đùa áo mỏng
Long lanh sáng
tỏ ngọn đèn mầu
Lung linh mắt
nháy bờ môi lướt
Rực rỡ trần
gian dục ái hầu...
20/02/2014
VÌ ĐẶC SẢN PHỞ
Tĩnh lặng tim em hàng lệ tủi
An bình mái ấm những cung sầu
Không còn cảm giác ôi gian trá
Mặt nạ đeo nhầm líu lưỡi tâu...
HÃY SỐNG YÊU THƯƠNG
Đánh mất rồi ta mới tiếc tìm
Bây chừ nuối tiếc nhói con tim
Gian truân mẹ gánh còng lưng nặng
Khó nhọc cha mang trĩu dáng trìm
Ríu rít đồng xanh tươi vụ lúa